Kinh thánh: Mác 10:41-45
Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Ðức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Suy gẫm: 

Hải quân Hoa Kỳ vừa giải thoát thuyền trưởng Richard Phillips của chiếc tàu Mỹ mang tên Maersk Alabama, chở đồ cứu trợ đến Rwanda, Somalia, và Uganda đã bị bọn cướp biển giam giữ trong vòng bốn ngày qua, khi chúng tấn công ngay trong vùng biển Ấn Độ Dương (Indian Ocean). Sau khi viên thuyền trưởng được cứu thoát, có một chi tiết về vị thuyền trưởng này vô cùng quan trọng và đáng cho chúng ta lưu ý. Đó là khi biết chiếc tàu bị bọn cướp biển thường hay hoành hành trên vùng biển này tấn công, Richard đã nói với thủy thủ đoàn giam họ trong một căn phòng trên bong tàu còn ông sẽ ra nộp mình cho bọn cướp để cứu thủy thủ đoàn của ông. Nói cách khác, vị thuyền trưởng này đã hy sinh chính tính mạng của mình để bảo vệ và giải thoát cho những người trong thủy thủ đoàn làm việc dưới quyền của ông. Báo chí đã ca ngợi hành động này của vị thuyền trưởng và tặng ông danh hiệu “anh hùng” về hành động quên mình của một nhà lãnh đạo! Có thể nói đây là một hành động thật hiếm có trong xã hội nơi mà chủ nghĩa cá nhân lên ngai khắp nơi. Tư cách và bản chất của vị thuyền trưởng này chỉ được bày tỏ chính xác và rõ ràng ngay trong những giờ phút bất ngờ và khủng hoảng nhất của chính mình và những người chung quanh. 

Tinh thần này của viên thuyền trưởng khiến cho chúng ta liên hệ đến điều Chúa Jesus nói về chính mình. Gần đến những ngày cuối cùng của chức vụ trên đất của Chúa Jesus, tâm trí và tấm lòng của Ngài hướng đến đồi Gô-gô-tha và chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, trong đó Chúa Jesus đóng vai trò chủ yếu. Trong khi đó thì tâm trí của các môn đồ là những người sống với Chúa hơn ba năm qua hoàn toàn hướng đến một nơi khác đó là chính mình họ. Thật đau lòng cho Chúa Jesus khi thấy các môn đồ chẳng màng gì đến điều Chúa Jesus nói về sự thương khó sắp đến của Ngài. Họ chỉ mãi mê nói đến việc ai lớn ai nhỏ trong vương quốc của Ngài và giận hờn nhau chỉ vì địa vị ngồi bên phải hay bên trái của Ngài. Chẳng có ai trong số mười hai sứ đồ của Chúa Jesus hiểu được nỗi thống khổ mà Ngài phải đối diện sắp tới. Họ đang giày đạp lên trên nỗi đau khổ của Ngài bằng việc tranh giành nhau chỗ đứng và địa vị. Để nhắc họ nhớ rằng muốn làm nhà lãnh đạo trong vương quốc của Đức Chúa Trời là hoàn toàn phải theo một tiêu chuẩn khác. Chính Chúa Jesus lấy chính mình ra làm gương cho họ. Chúa Jesus nói cho họ biết mục đích rõ rệt của Ngài đến trần gian này là để hy sinh chính mạng sống của mình để cứu chuộc con người ra khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi. Nếu muốn làm lớn thì Ngài đã ở trên trời mà không cần phải xuống trần gian này. Chúa Jesus đã chọn con đường xuống trần gian này không phải để sống cho mình mà là sống cho người khác. Phản ứng và sự hy sinh chính mạng sống của mình khi bị Giu-đa hướng dẫn đoàn người đến bắt Ngài tại vườn Ghết-sê-ma-nê trong ngày hôm đó, đã chứng minh cho chân lý này: “Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi” (Giăng 18:8). Chúa Jesus trở thành mẫu mực cho những nhà lãnh đạo thuộc linh lẫn thế tục trải qua mọi thời đại. 

Ngay trong những giờ phút nguy kịch đến tính mạng và tài sản của mình, đó là lúc thử nghiệm bản chất của người lãnh đạo. Lúc “thuận buồm xuôi gió” thì ai cũng có thể nói rằng mình có thể hy sinh cho người khác và quan tâm đến nhu cầu và mạng sống của người khác hơn chính mạng sống của mình. Nhưng khi hoạn nạn xảy ra, giờ thử thách xảy đến thì lúc bấy giờ con người và bản chất thật của chúng ta sẽ bộc lộ cách rõ ràng. Richard Phillips giống như Chúa Jesus, ông không bỏ chạy thoát thân để cứu lấy mạng sống của mình khi bị bọn cướp biển tấn công tàu. Ngược lại, ông nộp chính mình để cứu cả thủy thủ đoàn. Còn bạn và tôi thì sao khi chúng ta tự nhận mình là người theo Chúa Jesus và đứng trong vai trò lãnh đạo người khác? 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin thương xót con và giúp con mỗi ngày sống theo mẫu mực của chính Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con, nhất là trong những giờ phút thách thức nhất của đức tin và chức vụ mình. Amen! 

SUU TAM


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]