“Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy môn đệ cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng danh xưng nào? Danh xưng này có ý nghĩa gì với người cầu nguyện? Bài học này giúp bạn thay đổi điều gì trong sự cầu nguyện?
Điều quan trọng nhất khi cầu nguyện là đối tượng của sự cầu nguyện, chúng ta đang cầu nguyện với ai. Đương nhiên là với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang cầu nguyện là Đấng như thế nào?
Trong bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy (câu 1–4), Đức Chúa Trời được xưng nhận là Cha, và trong câu 13 Ngài xác nhận lẽ thật quý báu này một lần nữa. Người láng giềng trong ẩn dụ đã miễn cưỡng cho bạn mình mượn bánh vì bị quấy rầy, nhưng Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương sẵn sàng ban điều tốt nhất cho con cái Ngài (câu 11–13). Trước giả Thi Thiên 116:2 viết: “Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” Cha không chỉ nghe lời cầu khẩn mà còn “nghiêng tai,” một hành động nói lên sự quan tâm.
Đức Chúa Trời là Cha thì người cầu nguyện là con cái Ngài, do đó cầu nguyện là công việc tự nhiên của gia đình trong mối liên hệ cha—con. Đã là con Chúa thì phải cầu nguyện với Ngài, và đây là điều Chúa Giê-xu kêu gọi (Giăng 16:24).
Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương nên không có gì phải lo lắng, sợ hãi, hay giấu giếm khi cầu nguyện với Ngài. Người mượn bánh biết rõ mình cần gì và đến xin mượn người láng giềng ba ổ bánh. Đứa con trong ẩn dụ cũng xin cha mình bánh và cá, là những nhu cầu cụ thể và thích đáng (câu 11–12). Mỗi chúng ta hãy cầu xin Chúa những điều cụ thể. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đòi hỏi Chúa phải đáp lời giống như điều mình xin, nhưng vì Ngài là Cha nên chúng ta tin Ngài luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất.
Vì Đức Chúa Trời là Cha nên chúng ta phải thành thật khi cầu nguyện. Người chủ nhà xin người láng giềng cho mượn ba ổ bánh vì đó là nhu cầu thật, và thái độ kiên trì của ông chứng tỏ đây là điều ông mong được đáp ứng. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện mà không thật lòng mong muốn Chúa ban cho điều cầu xin không? Ông Augustine là một trong những nhân vật nổi tiếng của Giáo Hội Cơ Đốc, cho biết khi còn trẻ, ông đã sống không mấy tốt. Khi làm điều tốt, ông lại ước ao làm điều xấu; và khi làm điều xấu, ông lại ước ao làm điều tốt! Ông kể cách ông thường cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin làm cho con được thanh sạch; xin làm cho con được thanh sạch.” Nhưng rồi ông lại thì thầm thêm: “Nhưng không phải lúc này, chưa đâu!” Ông Augustine đang cầu xin điều gì đó mà thật sự ông biết mình không muốn. Mỗi chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình để có thể thật sự khao khát điều Ngài muốn nơi chúng ta.
Đức Chúa Trời là ai và có mối liên hệ nào đối với bạn?
Tạ ơn Chúa cho con làm con của Ngài. Tạ ơn Chúa vì luôn yêu thương và lắng nghe lời cầu nguyện của con. Tạ ơn Ngài vì luôn tốt lành và ban cho con điều tốt nhất.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 32.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet