“Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đệ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ nào được Chúa Giê-xu nhấn mạnh khi cầu nguyện? Vì sao phải có thái độ này? Bạn cần thay đổi điều gì trong sự cầu nguyện?
Thái độ nổi bật trong ẩn dụ này chính là kiên trì. Các động từ trong câu 9–10 như xin, tìm, gõ ở thì hiện tại, nói đến một tiến trình liên tục. Như vậy, cầu nguyện không phải là một hành động tôn giáo hời hợt, hay một trong những giải pháp cho nan đề của mình, nhưng phải được thực hành trong sự chân thật, bằng cả tấm lòng, với một thái độ kiên trì.
Ông George Muller, người sáng lập công tác nuôi trẻ mồ côi vĩ đại tại Anh vào thế kỷ 19, là một người kiên trì cầu nguyện. Ông bắt đầu cầu nguyện cho bạn của ông tin nhận Chúa Giê-xu từ khi ông còn rất trẻ, và lời cầu nguyện này đã kéo dài hơn 60 năm. Kết quả là một trong hai người bạn đó đã tin Chúa trước khi ông George Muller qua đời một thời gian ngắn. Và người bạn thứ hai chỉ tin Chúa sau khi ông George Muller về với Chúa khoảng một năm.
Một vấn đề thường được đặt ra là phải chăng kiên trì cầu nguyện cho cùng một nhu cầu nói lên việc chúng ta thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời? Tại sao Chúa Giê-xu muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện? Chúng ta cần lưu ý là việc kiên trì cầu nguyện không phải để Chúa nghe mà để bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Kiên trì cầu nguyện cũng giữ chúng ta kiên trì ở trong Ngài, không dời đổi, xao lãng, hay tìm một giải pháp khác. Và kiên trì cầu nguyện xác nhận lời cầu nguyện của chúng ta là thành thật.
Vấn đề tiếp theo được đặt ra là kiên trì trong bao lâu? Đây là một câu hỏi khó trả lời, và câu trả lời tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Trước hết, chúng ta phải kiên trì cầu nguyện cho những điều chúng ta biết chắc chắn là ý muốn Đức Chúa Trời, như cầu nguyện cho các linh hồn đang hư mất được cứu, cho sự nên thánh của cá nhân mình, cho sự tăng trưởng và hiệp một của Hội Thánh, cho đời sống thuộc linh của các thành viên trong gia đình v.v… Tuy nhiên, có những vấn đề phù hợp với ý muốn Chúa nhưng chúng ta không biết chắc Chúa có ban cho mình không, ví dụ như trường hợp của ông George Muller. Kiên trì cầu nguyện cho người khác tin Chúa là đúng, tuy nhiên làm sao ông biết chắc sự cứu rỗi sẽ ban cho hai bạn mình? Trường hợp này phải lắng nghe sự bày tỏ của Đức Thánh Linh.
Hơn nữa, người cầu nguyện phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta (câu 11–13). Và điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là Đức Thánh Linh, là Đấng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, là Đấng cầu thay cho chúng ta, là Đấng giúp chúng ta hiểu ý muốn Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:26–27).
Bạn có kinh nghiệm thế nào với bài học hôm nay?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Ngài hết lòng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, luôn tìm kiếm ý muốn Ngài và thuận phục ý muốn đó.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 33.