“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (câu 18).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Thánh Linh có vai trò nào trong sự cầu nguyện? Lời cầu nguyện cần có bốn yếu tố quan trọng nào? Bạn thấy mình cần tăng cường yếu tố nào?
Cầu nguyện không được liệt kê vào binh giáp của Đức Chúa Trời (câu 14–17) nhưng là đòi hỏi quan trọng trong chiến trận thuộc linh. Trang bị các khí giới của Đức Chúa Trời không phải là một hoạt động máy móc, nhưng là bày tỏ chúng ta lệ thuộc vào Ngài, và cầu nguyện là sự bày tỏ rõ ràng nhất. Cầu nguyện cũng là nền tảng vận hành các vũ khí thuộc linh, vì nếu đời sống không lệ thuộc vào Chúa trong sự cầu nguyện thì không có năng lực chiến đấu với quyền lực tối tăm. Bà Corrie Ten Boom, một Cơ Đốc nhân người Hà Lan sống sót trong Trại tập trung của Đức Quốc Xã nói rằng: “Khi một Cơ Đốc nhân không tương giao với các Cơ Đốc nhân khác, ma quỷ mỉm cười. Khi người ấy ngừng đọc Kinh Thánh, ma quỷ cười lớn. Khi người ấy ngừng cầu nguyện, ma quỷ reo hò sung sướng.”
Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, do đó phải được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh vì Ngài là Đấng biết ý muốn Đức Chúa Trời và giúp chúng ta cầu nguyện theo ý muốn Ngài (Rô-ma 8:27). Lời cầu nguyện cần có bốn yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất, “thường thường.” Nghĩa là “thường xuyên,” “luôn luôn” hay “mọi lúc.” Nhiều người chỉ cầu nguyện khi gặp nan đề, nhưng cầu nguyện không chỉ là giải pháp cho nan đề mà còn là tương giao với Đức Chúa Trời, và chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện vì trận chiến với quyền lực tối tăm không bao giờ chấm dứt.
Thứ hai, thực hành “đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.” Một số người đồng nhất cầu nguyện với nài xin hay cầu xin, nhưng cầu nguyện còn bao gồm ca ngợi và thờ phượng Chúa (Ma-thi-ơ 6:9–10), trải lòng trước Chúa (II Sa-mu-ên 7:27), và cả sự yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa (Ê-sai 50:4).
Thứ ba, “bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức.” Tỉnh thức là yếu tố quan trọng trong sự cầu nguyện. Các sứ đồ đã được Chúa Giê-xu nhắc nhở phải tỉnh thức để không sa vào chước cám dỗ (Mác 14:34–38). Chúng ta phải tỉnh thức vì kẻ thù chúng ta không bao giờ nghỉ ngơi (I Phi-e-rơ 5:8), và vì chúng ta thường ngủ quên trong lúc cần phải cầu nguyện. Chính sự tỉnh thức mới có thể khiến chúng ta bền đỗ và kiên trì trong khi cầu nguyện.
Thứ tư, “cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” Các anh chị em cùng niềm tin đang đứng chung một trận chiến thuộc linh với chúng ta, và mọi người đều cần lời cầu thay cho nhau. Chính Sứ đồ Phao-lô cũng cần Hội Thánh cầu nguyện (câu 19–20) vì ông biết mình không thể đủ sức chiến đấu cùng quyền lực tối tăm nếu thiếu lời cầu thay của các tín hữu.
Bạn có kiên trì, tỉnh thức, và cầu thay cho nhau không?
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì biết rằng có những anh chị em trong Hội Thánh luôn cầu nguyện cho con. Xin cho con cũng nhớ đến anh chị em con và kiên trì cầu nguyện cho họ.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 34.