Mathiơ 5:13-16
“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng hãy nhơn Danh Đức Chúa Jesus Christ mà làm mọi điều.” (Côlôse 3:17)

Một giáo sư về báo chí đã cải trang mình như một người vô gia cư, và đã dành một vài đêm [cư ngụ] ngoài lề đường của một thành phố lớn. Ông báo cáo rằng những nhà cung cấp nơi trú ẩn với bánh mì và nước uống, nhưng không có ai, thậm chí ngay cả nhà cung cấp nơi trú ẩn do nhà thờ điều hành, cũng chẳng có ai cho một lời an ủi, tư vấn, và chia sẻ tâm linh.

Nhà viết báo William Rasberry, nói rằng khi nhà thờ không cung cấp, không mang lại sự giúp đỡ [sự sống] thuộc linh, tức là “đang lãng phí sức lực mình”. Nó giống như một cầu thủ bóng rổ cao 2 mét, nỗ lực, cố gắng chạy rồi nhảy lên ném bóng từ xa, hoặc khi anh ta tới gần cái rổ, nhưng vẫn cứ tiếp tục giữ bóng xuống dưới ngang giữa ngực trước khi “ném”. Huấn luyện viên thể thao gọi những cầu thủ có chiều cao mà lại lãng phí lợi thế chiều cao của mình giống như là một “người lớn chơi nhỏ.”

Chúng ta đang giống như những cầu thủ chơi bóng rổ như thế, khi chúng ta chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu vật chất, nhưng không đưa ra thông điệp cứu rỗi biến đổi cuộc đời [môn đồ hóa muôn dân] mà Chúa đã tin cậy giao phó, ủy thác, và truyền lệnh cho chúng ta. Nhân ái, rộng lượng và hào phóng, đó là việc đáng khen ngợi trong việc cấp phát cho người khác. Nhưng nếu chúng ta không chỉ cho họ thấy câu trả lời đối với nhu cầu sâu xa nhất [được tha tội] của họ, nếu chúng ta không giới thiệu Chúa Giêsu Christ [đã chết thay] cho họ, tức là chúng ta đang “chơi lãng phí đi sức mạnh của chúng ta”.

Chúng ta đang làm một trong những việc mà bất kỳ một người vô tín nào cũng làm [công đức] được, nhưng họ không khả năng làm được những gì mà chỉ chúng ta mới có thể làm [cho người hòa thuận với Thiên Chúa] mà thôi. Chúng ta giống như muối đã bị mất mặn (Mathiơ 5:13), như ánh sáng đèn bị ẩn giấu, che khuất dưới một cái thùng (c.14-16), như một “người lớn chơi nhỏ.”

Làm thể nào có thể những hành động thương cảm, nhân ái, của lòng từ bi mở ra những cánh cửa để làm chứng ?
Hãy để những người khác nghĩ về bạn không chỉ là một người tử tế, nhưng còn là một người môn đệ theo Christ Jesus ?

Những hành vi thiện lành tốt đẹp, thì không hề thay thế cho Tin Lành

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, chúng con tìm cách thuyết phục mọi người khác tôn kính, thờ phượng, và bước theo Cha, bằng cách bày tỏ điều vượt quá tất cả mọi quyền lực đã hướng dẫn đời sống chúng con ngày này qua ngày khác không phải bởi chúng con, nhưng bởi Cha, Lạy Thiên phụ, Đấng ngự trong chúng con; tình yêu của Cha ràng buộc lòng trí chúng con tiếp cận đến với những người khác để chia sẻ tình yêu của Christ Jesus trong những cuộc trò chuyện và chỉ cho họ thấy tình yêu của Christ Jesus qua các hành động của chúng con. Xin Cha tiếp trợ, giúp sức, và thêm ơn cho chúng con để trung tín trong công việc làm như vậy. Đó là nhờ bởi ân điển của Cha mà con vượt băng qua mức hoàn thành và nghe lời của Cha chào đón, “Được lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín.” Trong Danh Christ Jesus chúng con cầu nguyện. Amen.

Matthew 5:13-16
Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. —Colossians 3:17

A journalism professor disguised himself as a homeless person and spent a few nights on the streets of a large city. He reported that the shelters provided him with sandwiches and soft drinks, but that nobody—not even at a church-run shelter—offered a word of spiritual counsel.

Columnist William Raspberry says that when the church fails to offer spiritual help, it is “playing away from its strength.” It’s like a 7-foot basketball player who attempts long jumpshots, or when he’s near the basket keeps bringing the ball down to chest level before shooting. Coaches refer to a tall player who wastes his height advantage as “a big man playing small.”

We are like that basketball player when we focus solely on meeting physical needs but fail to give out the life-transforming salvation message that God has entrusted to us. It’s commendable to be kind and generous in providing for others. But if we fail to point them to the answer for their deepest need, if we do not introduce them to Jesus Christ, we are “playing away from our strength.” We are doing what any unbeliever could do, and not doing what only we can do. We are like salt that has lost its saltiness (Matthew 5:13), like a light hidden under a basket (vv.14-16), like “a big man playing small.” —HVL

How can acts of compassion open doors to witness?
Do others think of you not only as a nice person, but also as a follower of Jesus Christ?

Good deeds are no substitute for the Good News.

Pray:
Father, we seek to persuade others to follow You by showing that this all-surpassing power that guides our lives day in and day out is not from us but from You, Father God, who dwells within us. Your love compels us to reach out toward others to share the love of Christ in our conversation and show the love of Christ through our actions. Help us to be faithful in doing so. It is by Your grace that I cross the finish line and hear Your welcoming words, “Well done, good and faithful servant.” In Jesus’ name we pray.

Amen.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]