Những hoàn cảnh sống của chúng ta thực sự là tốt hay xấu?
Chẳng hạn, khi xe bạn bị hư ngay trước lúc bạn sắp đưa gia đình đi xa. Nhưng khi bạn đem xe tới tiệm sửa, thợ máy nói, “May là ông không đang chạy xe. Nó có thể bốc cháy đấy.” Vậy phải chăng là xấu, vì gây khó chịu cho gia đình, còn tốt, là vì sự bảo vệ của Đức Chúa Trời?

Call It Good?

READ: Psalm 13

I have trusted in Your mercy. —Psalm 13:5

Can we really know whether to label life’s circumstances as good or bad?

For instance, your car breaks down right before you are to take a family road trip. But when you take the car to the shop, the mechanic says, “Good thing you didn’t take this out on the road. It could have caught fire.” Is that bad because of the inconvenience, or good because of God’s protection?

Or perhaps your child decides to pursue interests that aren’t all that interesting to you. You wanted her to play basketball and run track in high school. But she wanted to sing and play the oboe. You feel frustrated, but she excels and ends up with a music scholarship. Is that bad because your dreams weren’t fulfilled, or good because God directed her in ways you could not have predicted?

Sometimes it’s hard to see how God is working. His mysteries don’t always reveal their secrets to us, and our journey is often redirected by uncontrollable detours. Perhaps God is showing us a better route.

To make sure we benefit from what might seem bad, we must recognize and trust God’s “unfailing love” (Ps. 13:5 NIV). In the end, we’ll be able to say, “I will sing to the Lord, for He has been good to me” (v.6 NIV). —Dave Branon

The circumstances in our lives

Seem random and unplanned;

But someday we will surely see

The order of God’s hand. —Sper

We may not be able to control events, but we can control our attitude toward them.Special Offer

  —————————————————————————————————-

VIETNAMESE TRANSLATION:

 

Gọi Là Tốt Sao? 

Đọc: Thi Thiên 13

Tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa. – Thi Thiên 13:5 

Những hoàn cảnh sống của chúng ta thực sự là tốt hay xấu? Chẳng hạn, khi xe bạn bị hư ngay trước lúc bạn sắp đưa gia đình đi xa. Nhưng khi bạn đem xe tới tiệm sửa, thợ máy nói, “May là ông không đang chạy xe. Nó có thể bốc cháy đấy.” Vậy phải chăng là xấu, vì gây khó chịu cho gia đình, còn tốt, là vì sự bảo vệ của Đức Chúa Trời?  Hoặc có lẽ con bạn quyết định chọn những môn chơi mà bạn chẳng thích chút nào. Bạn muốn con mình chơi bóng rổ và chạy đua trong trường trung học. Nhưng nó lại thích hát và chơi kèn. Bạn thấy nản, nhưng nó lại chơi thật xuất sắc và cuối cùng còn được học bổng về nhạc. Vậy là xấu, bởi giấc mơ của bạn không thành sự thật, hay là tốt, vì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn con bạn theo cách bạn không thể đoán trước được?  Đôi khi thật khó biết cách Đức Chúa Trời hành động. Sự mầu nhiệm của Ngài không luôn luôn được bày tỏ cho chúng ta, và đường chúng ta đi, thường chệch hướng do những khúc quanh không kiểm soát được. Có lẽ Đức Chúa Trời đang chỉ cho chúng ta con đường tốt hơn. Để bảo đảm điều có vẻ như không hay, vẫn giúp ích cho mình, chúng ta phải nhìn nhận và tin cậy “Tình yêu không dời đổi” của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 13:5 niv). Cuối cùng, chúng ta có thể nói, “Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi” (c.6 niv). – Dave Branon 

Có thể chúng ta không kiểm soát được hoàn cảnh,  nhưng có thể kiểm soát được thái độ của mình trước hoàn cảnh.  

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]