Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta, những công dân Mỹ gốc Việt, sẽ cùng với tất cả công dân Hoa Kỳ tham dự cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử. Trong kỳ bầu cử này, cử tri trong tiểu bang California sẽ có cơ hội nói lên ý kiến của mình về một dự luật quan trọng, liên quan đến hôn nhân và gia đình, đó là Dự Luật số 8.

Vì có nhiều người trong cộng đồng chúng ta hoang mang, không rõ, không biết nên bỏ phiếu “Yes” hay “No” nên chúng tôi xin giải thích về dự luật số 8 này. Tất cả chúng ta đều biết và đều đồng ý rằng hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Từ ngàn xưa cho đến nay, nói đúng ra, từ buổi sáng tạo, tức là từ lúc Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, Ngài đã tạo dựng nên người nam người nữ và thiết lập hôn nhân cho con người. Từ đó cho đến nay, nói đến hôn nhân, mọi người hiểu ngay đó là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Trong đám cưới chúng ta gọi người nam là “chú rể” và người nữ là “cô dâu.” Sau đám cưới chúng ta gọi người nữ là “vợ” và người nam là “chồng.” Ngoài sự kết hợp thiêng liêng tốt đẹp này, không có một sự kết hợp nào khác và cũng không có một loại hôn nhân nào khác.
Trong năm 2000, tại California người ta đã đưa ra dự luật số 22, để người dân California định nghĩa lại hôn nhân và 61% người dân trong tiểu bang này đã xác nhận rằng hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ và chỉ hôn nhân đó được chấp nhận tại tiểu bang California. Tuy nhiên vào tháng Năm, 2008 vừa qua, bốn vị quan tòa trong tối cao pháp viện California đã tự ý cho phép những người cùng phái tính làm đám cưới và một số rất đông người dân California không đồng ý trước quyết định này của những vị quan tòa nên yêu cầu được bày tỏ ý kiến của mình một lần nữa qua một dự luật, và đó là lý do tại sao trong kỳ bầu cử này chúng ta có cơ hội nói lên ý kiến của mình về hôn nhân.
Ngày 4 tháng 11 đến đây, trong lá phiếu của chúng ta sẽ có ghi dự luật số 8, là dự luật sửa lại quyết định của các ông quan tòa, cho phép những người cùng phái tính được làm đám cưới, dự luật số 8 cũng xác nhận rằng, chỉ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ được công nhận trong tiểu bang California. Để bảo tồn hôn nhân của chính mình, bảo tồn nền tảng của xã hội, bảo tồn những nguyên tắc đạo đức căn bản của con người trong đời sống gia đình, cũng như để bảo vệ đạo đức và luân lý cho con cháu chúng ta trong những thế hệ kế tiếp, chúng ta phải bỏ phiếu YES dự luật số 8. Bỏ phiếu YES dự luật số 8 là chúng ta xác nhận rằng chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ được chấp nhận và kể là hợp pháp trong tiểu bang California, là miền đất tốt đẹp mà rất nhiều người Việt chúng ta đang sinh sống. Thưa quý vị, một khi chúng ta vote YES và dự luật này được thông qua, trong tương lai chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề hôn nhân cùng phái tính nữa.
Những người ủng hộ hôn nhân cùng phái tính lý luận rằng mọi người phải được đối xử bình đẳng, họ muốn yêu thương ai và muốn kết hợp sống chung với ai cũng được, mọi người phải chấp nhận. Bỏ phiếu YES cho dự luật số 8 chúng ta không ngăn cản hay cấm đoán ai sống yêu thương theo tiêu chuẩn riêng của họ nhưng chúng ta chỉ muốn được tự do yên ổn để sống theo tiêu chuẩn đạo đức căn bản của xã hội mà thôi. Người ta cũng nói rằng luật này sẽ không ảnh hưởng đến những em nhỏ trong gia đình, không ảnh hưởng đến những người có vợ có chồng bình thường. Nhưng sự thật là, những người chống dự luật số 8 không chỉ muốn mọi người chấp nhận lối sống tội lỗi, ngược với tự nhiên của họ nhưng họ sẽ trừng phạt tất cả những ai không chấp nhận họ, tức là trừng phạt những ai muốn giữ nền tảng hôn nhân tốt đẹp và sống trong đạo đức trong sạch.
Nhìn vào những điều xảy ra tại bang Massachussetts trong những năm qua và những gì xảy ra gần đây tại California chúng ta sẽ thấy rõ những kinh khủng mà chúng ta sẽ phải đối diện.
1. Cha mẹ sẽ không được quyền dạy con về đạo đức và hôn nhân
Những người tính dục đồng giới biết rằng rất khó thay đổi suy nghĩ của người lớn vì thế họ nhắm vào việc cải tạo đầu óc của những em bé nhỏ dại, ngây thơ. Với mục đích đó, một khi hôn nhân đồng giới tính được chấp nhận, trường học sẽ tẩy não con em chúng ta, dạy cho các em rằng đồng tính luyến ái là chuyện bình thường. Các em nhỏ, từ lớp mẫu giáo trở lên sẽ được dạy về hôn nhân của hai nam, hai nữ. Cha mẹ không được trường thông báo trước về các giờ học này, không có quyền phản kháng, cũng không được đem con ra khỏi lớp trong những giờ đó, dù cha mẹ không đồng ý vấn đề đồng tính luyến ái, vì vấn đề này đã trở thành luật, và đã hợp pháp!! Việc này đã xảy ra tại một trường học ở San Francisco, vào giữa tháng 10 vừa qua. Trường đã cho các em lớp 1, tức là các em 6,7 tuổi, đi dự đám cưới của cô giáo với một phụ nữ. Và gần đây, các em trong một trường khác bị đưa đi chứng kiến đám cưới của hai người nam! Chúng ta không thể để những đứa con đứa cháu ngây thơ trong trắng của chúng ta bị đầu độc bằng sự giáo dục đi ngược với đạo đức như thế.
2. Những người kinh doanh thương mại không được tự do hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức của mình
Các hãng bảo hiểm phải bán bảo hiểm cho những cặp đồng giới tính như mọi người khác, với đầy đủ quyền lợi và đặc quyền. Những người làm tiệm ăn, tiệm chụp hình phải phục vụ những đám cưới của người đồng giới tính, nếu từ chối sẽ bị phạt, bị mất bằng, mất giấy phép vì tội kỳ thị.
3. Trên nhiều phương diện, tự do tôn giáo sẽ không còn
Những nơi thờ tự và những bậc lãnh đạo tôn giáo dù không chấp nhận đồng tính luyến ái, sẽ phải bị bắt buộc làm lễ cưới cho những cặp đồng giới tính. Không thể viện lý do niềm tin để từ chối. Nếu từ chối sẽ bị tù, bị phạt tiền và giáo hội sẽ bị mất đặc ân miễn thuế. Tại tiểu bang Massachussetts, một cơ quan Công giáo, lo về vấn đề con nuôi đã phải đóng cửa vì bị bắt buộc phải tìm con nuôi cho những cặp cùng phái tính.
4. Một số những em bé mồ côi sẽ bị nuôi trong những gia đình bất thường
Các em sẽ bị nuôi trong những gia đình có hai “cha” hai “mẹ,” mất đi đặc ân được lớn lên trong môi trường bình thường. Lớn lên các em sẽ không biết rõ giới tính của mình, không biết một gia đình bình thường là gia đình như thế nào.
5. Phải chấp nhận những điều đi ngược lại với niềm tin của mình
Tất cả những sinh hoạt công cộng trong cộng đồng, trên báo chí, TV, phim ảnh sẽ đầy dẫy hình ảnh những người đồng tính luyến ái mà chúng ta, dù không đồng ý, không chấp nhận, sẽ phải nhìn, phải thấy và phải chấp nhận.
Người Việt chúng ta từ ngàn xưa đến nay là dân tộc tôn trọng luân lý và đạo đức, chúng ta phải vote YES cho dự luật số 8. Hơn nữa, là con dân của Chúa, là những người yêu kính và tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta không thể làm ngược theo Lời Chúa dạy, tức là chúng ta sẽ vote YES cho dự luật số 8. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy về hôn nhân rõ ràng như sau:
Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 19:4-6).
Bảo tồn hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là thực hành Lời Chúa dạy, là làm muối của đất và ánh sáng của trần gian.
Để không phải ân hận, đau lòng nhìn thấy con cháu của chúng ta bị giáo dục cách sai lầm, trong con đường tội lỗi, để chúng ta không bị tước đoạt quyền căn bản của con người, quyền sống theo niềm tin chúng ta đã nhận từ nơi Chúa, qua lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, quyền dạy những đứa con yêu quý của chúng ta trong đường ngay lẽ phải và quyền sống theo tiêu chuẩn đạo đức căn bản của con người. Để không bị tước đoạt những quyền căn bản đó, chúng ta phải vote YES cho dự luật số 8.
Cầu xin Thiên Chúa Từ Ái cứu đất nước này ra khỏi nạn diệt vong vì hai tội khủng khiếp: tội giết những bào thai vô tội trong bụng mẹ và tội đồng tính luyến ái.
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành