Chúng con kính lạy Đức Chúa trời toàn năng, trước hết con chỉ biết tạ ơn Chúa yêu quí nhất của con. Chúng con đến với Ngài khi chúng con chẳng có cái gì sáng giá, ngoài tấm lòng của vợ chồng con dâng cho Chúa, vợ chồng con nguyện xin Chúa hãy xem chúng con như một công cụ,và hãy sử dụng chúng con làm bất cứ điều gì trong khả năng chúng con mà Ngài biết, để làm sáng danh Ngài.

“Con cám ơn Chúa cũng đã sắp xếp cho con một thời gian, để rồi một lần nữa con có cơ hội chia xẻ cùng quí bạn đọc cùng các anh chị em con cái Ngài ở gần xa, để mọi người biết được sự mầu nhiệm, cũng như sự diệu kỳ mà Ngài đã làm trên đời sống vợ chồng con. Chúng con cũng nguyện xin Chúa ban cho chúng con có môi lời gắn gọn và dễ hiểu, để qua bài chia xẻ nho nhỏ này, sẽ có nhiều tấm lòng anh chị em được Chúa đụng chạm, nhiều gia đình, nhiều anh chị em được Chúa cứu và tham gia vào đời sống và đặc biệt là gia đình con ở Việt nam.  Gia đình con có truyền thống thờ thần tượng đã lâu. Khi họ cầu xin các thần tượng, chẳng may được thì họ cho là sự may mắn, còn không được thì họ bảo là do xui sẻo, mà gia đình con không biết được rằng trong gia đình mình có một người đang thầm kính cầu nguyện sự bình an cho họ. Con cảm tạ Jêsus.” 

Thưa quí bạn đọc cùng anh chị em, thời gian thật trôi nhanh. Vợ chồng tôi tin nhận Chúa đến Giáng sinh này là bước sang năm thứ 3. Trong vòng 3 năm mà biết bao điều kỳ diệu, cũng như chuyện vui, chuyện buồn xảy ra trong đời sống một gia đình tin Chúa như vợ chồng tôi. 

Đầu tiên cho tôi được chia xẻ về sự kỳ diệu, mà gia đình tôi ở Việt nam được hưởng phước lây. Nhờ qua chính tôi là con cái của Chúa, một câu cửa miệng mà mọi người hay nói “một người tin Chúa thì cả nhà được cứu”, cám ơn Chúa. Cách đây 3 năm, ngày đó vợ chồng tôi chưa tin nhận Chúa. Mẹ tôi bị biến chứng do bệnh tiểu đường, bị liệt nửa người, mặt và miệng cũng bị lệch đi, và giờ đây mẹ tôi đã khỏi.  Nhưng căn bệnh này, tiền gốc bệnh vẫn còn, nên lúc nào cũng phải tuân thủ theo chế độ ăn kiêng một cách nghiêm ngặt theo bác sĩ điều trị. Thời gian này chúng tôi chưa có Chúa chính ngự lòng mình, sau khi chúng tôi có Chúa, biết được sự chữa lành kỳ diệu của Ngài, qua sự chữa lành bệnh cho vợ tôi, cho con tôi, tôi tự hỏi vậy sao mình không cầu nguyện cho mẹ và anh chị em mình ở Việt nam.

Mặt dù họ chưa biết Chúa là ai, một cuộc điện thoại Việt nam gọi sang, báo tin mẹ tôi đi tập thể dục buổi sáng, bị té ngả gảy xương chân, phải nằm viện. Vì có tiền bệnh tiểu đường, bà lại lớn tuổi nên không nên mổ rất phức tạp, bác sĩ quyết định bó bột. Tôi bắt đầu dâng nan đề này lên cho Chúa, sự đau đớn của mẹ tôi giảm một cách nhanh chóng, trong vòng 2 tháng cả thời gian tập vật lý trị liệu, mẹ tôi đả đi lại được, cám ơn Chúa. Thế rồi lại cuộc điện thoại Việt nam gọi sang, cứ mỗi lần thấy số Việt nam nổi lên là tôi nghỉ đến Mẹ tôi ngay, và nghỉ đến Chúa ngay trước khi cầm máy nghe. Lần này không phải mẹ tôi, mà là chị gái tôi lại phải nhập viện, không biết làm sao ngủ một giấc dậy mặt và mồm chị ấy méo đi.  Thật đau lòng và tôi cũng chỉ biết dâng cho Chúa, và sự chữa lành của Chúa đã cho tôi thấy rõ từng ngày một. Giờ đây mẹ và chị gái tôi đã khỏe, và tôi lại phải nói cám ơn Chúa. 

Vào thời điểm Mẹ và chị tôi ngã bệnh cũng là thời điểm nhà tôi rao bán nhà, tôi cũng cầu nguyện cho ngôi nhà của mẹ tôi bán được giá, và gặp được người mua tốt bụng. Như trong lúc này khủng hoảng kinh tế cũng làm ảnh hưởng đến giá nhà cửa ở Việt nam, ngôi nhà của mẹ tôi nếu muốn bán thì cũng chỉ được chỉ một nửa giá cũ, thật buồn. Vì nhà rất rộng mà để sửa chữa hàng năm thì nhà tôi không có điều kiện để sửa, mẹ lại lớn tuổi, không ai chăm nom nhà cửa, nên mẹ tôi mới quyết định bán. Tôi lại tiếp tục gửi nan đề này lên cho Chúa, cầu nguyện xin Chúa ban cho gia đình tôi sự khôn ngoan trong lúc này. Thật cám ơn Chúa, đúng là Chúa không cho gia đình tôi bán nhà trong lúc này, và Chúa đã dẫn dắt một người khác đến thuê 3 buồng trong căn nhà villa cũ 10 buồng, và họ còn đập hết ra xây dựng lại mới thành một nơi vui chơi giải trí, và mẹ tôi lại có một khoảng tiền hàng tháng 50 triệu đồng. Nhà tôi trở nên sang trọng hơn, thật cám ơn Chúa, chỉ có Chúa mới làm được đều này. 

Mẹ và chị gái tôi khỏi bệnh, nhà cửa cũng đã cho thuê được, nhưng vẫn có chuyện nữa xảy ra. Sáng ngày 14/12/2009 trên đường đi thực tập vì thời gian đi bộ nhiều, trong tâm tôi hình như Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi hãy cầu nguyện thêm cho chị gái kế tôi, vì được biết chị ấy đang có mang và trong tháng này sẽ sanh. Thế rồi tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho chị ấy.  Chiều khi về nhà,  tôi cũng quên kể cho vợ tôi nghe là sáng mình cầu nguyện cho chị, và tối ngày hôm đó lại có cuộc gọi từ Việt nam. Nhìn điện thoại nổi số,  tôi lại hồi hộp lo lắng chuyện gì nửa đây, trong lòng tôi nghỉ như vậy. Gia đình tôi báo tin chị gái kế tôi, vừa sanh cháu gái nặng 3kg vào lúc 11 giờ đêm ngày 14/12/2009, nhưng phải mổ vì chị ấy bị huyết áp cao, và cháu bé bị nhau choàng cổ, thật nguy hiểm, nhưng cám ơn Chúa, giờ chị đã tỉnh lại. 

Như vậy các anh chị em đã thấy được sự chữa lành, và câu Kinh thánh thường được nói “một người tin Chúa là cả nhà được cứu” là linh nghiệm phải không? Cám ơn Chúa. Đúng là sự kỳ diệu, thoạt nghe tưởng chừng chuyện thần thoại phải không anh chị em? Còn nếu ai đả là con cái Chúa thì tôi tin chắc rằng sẽ cùng tôi nói lời cám ơn Chúa khi đọc bài chia xẻ này, vì đúng thật không có điều gì mà Chúa không làm được phải không anh chị em. A-men. 

Về chuyện vui thì đúng thật sống trong Chúa, vợ chồng tôi cảm nhận được rất nhiều điều mà người ngoại không thể có được. Đời sống vợ chồng tôi từ lúc tin Chúa, vợ chồng tôi đặt mục đích sống ở nơi Chúa, tức nguyện sống và làm giàu trong danh Chúa, và đó là mục đích mà vợ chồng chúng tôi nhận biết được. Lời Chúa là chân lý, chúng tôi phải nghe-học-và làm theo lời Ngài, đó là tài sản quí giá nhất mà chúng tôi có được. Trong lúc khó khăn, chợ búa tan rã, mọi người sống phải co cụm lại, thì chúng tôi lại cầu nguyện: “Chúa ơi ở cái nhà đang ở này nhỏ quá, con của con nó sắp biết đi, Chúa tìm cho con cái nhà nào to hơn, gần Hội thánh hơn, đi lại tiện hơn, để chúng con vừa đi học vừa đi làm, mà không ảnh hưởng đến hầu việc Ngài”.   

Cám ơn Chúa một người chị em con cái của Ngài đả giúp chúng tôi thuê được một căn hộ 3 buồng rộng hơn mức tưởng tượng, về đó ở được 2 tháng, chúng tôi lại cầu nguyện Chúa ơi nhà rộng thế này mà có 3 người ở buồn quá, Chúa kiếm cho con người vào ở cho vui, và cũng đở chi phí cho chúng con. Thế rồi cám ơn Chúa cũng đâu vào đấy, bao nhiêu vấn đề đó anh chị em cũng thấy sự vui thoả khi mình có Chúa làm chủ đời sống mình phải không anh chị em? 

Trong việc học tập cũng như việc làm của vợ chồng tôi, chúng tôi đều cảm nhận được, Chúa lúc nào cũng ở cùng gia đình tôi, che chở cho gia đình tôi, và lúc nào chúng tôi cũng được kết quả tốt. Khi chúng tôi cần Ngài, thì Ngài ở cạnh chúng tôi. Khi vợ tôi có nan đề thì tôi cầu thay cho vợ tôi, đều được Chúa nhận lời, khi tôi yếu đuối thì vợ tôi lại cầu thay giúp tôi,và cũng được Chúa trả lời. 

Nói đến chuyện buồn, không ai là con cái Chúa mà không tránh được chuyện buồn. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân vợ chồng tôi rút ra được bài học cho riêng mình, để khắc phục được chuyện buồn thì hãy xét lại bản thân mình, xem mình có nghe và làm theo lời Ngài không, hay làm sai lời Chúa, thất bại rồi mới cầu cứu đến Chúa. 

“Cám ơn Chúa đã cho con chia xẻ những điều kỳ diệu sự vui buồn mà con nhận ra kể từ khi con đi theo Ngài.”

 Thưa các anh chị em, tôi tin chắc và khẳng định rằng cho bất kỳ ai,  Chúa cũng có thể làm được mọi điều, từ việc lớn đến việc nhỏ chứ không phải riêng cho gia đình vợ chồng tôi. Nhưng chúng ta phải biết ăn năn xám hối vì tội lỗi của mình, hãy đến và tin nhận Ngài, và xin Chúa tham gia vào đời sống mình. Khi các anh chị em đến tin nhận Ngài, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải đem lể vật gì. Món quà quí giá nhất mà chúng ta mang đến để dâng cho Chúa, chính là tấm lòng của mỗi anh chị em chúng ta. 

Các anh chi em có dám hy sinh bỏ ra chỉ có 3 tiếng đồng hồ để đến thờ phượng Ngài mỗi tuần hay không, một nơi mà Chúa thường đến hiện diện thăm nom chăm sóc chúng ta. 

Liệu anh chị em có dám hy sinh gọi là (liều mạng) để đến nơi mà chúng ta thờ phượng Ngài, khi trong người không có một mảnh giấy đi đường không? 

Liệu chúng ta có thể bỏ lỡ một buổi họp chợ, để đến hầu việc Ngài hay không, mà buổi đó các anh chị em biết chắc là nó sẽ đem một phước hạnh tinh thần lớn lao có thể khiến anh chị em trong đời thu nhập được thành công tài chính. 

Hay chúng ta lại cám ơn Chúa, Chúa chúc phước cho con công việc nhiều quá, con không thể đi được ngày hôm nay, thôi để tuần sau con đi luôn. Hay là nghe mãi ông mục sư này nói mãi rồi. Hay chúng ta chỉ biết nhờ người này người kia cầu nguyện cho nan đề của mình, hay chúng ta chỉ nghĩ tuần này không đi thì tuần sau đi. Hay chúng ta nghĩ là mục sư hay chỉ trích chúng ta, không phải đâu đó chính là lời Chúa mà qua mục sư Chúa nhắc nhở chúng ta mà thôi, nếu đúng nan đề của chúng ta, thì hãy xám hối ăn năn trước mặt Chúa thì chúng ta sẻ được ơn càng thêm ơn đó. 

Nếu các anh chị em khắc phục được những nan đề mà tôi ví dụ trên thì Chúa cũng đả hiểu được lòng của anh chị em khao khát Ngài biết chừng nào, vợ chồng tôi tin chắc rằng mọi nan đề anh chị em gặp, dâng cho Chúa đều được Chúa nhận lời một cách nhanh chóng, mà có những lúc chúng ta không cần sự cầu thay, khi chúng ta đã tin vào quyền năng của Ngài, thì chúng ta sẽ được mọi điều Chúa hứa. A-men.

Đó là những gì mà vợ chồng tôi đã vấp phải, và vợ chồng tôi đã rút ra được bài học để giúp cho chính bản thân mình, trong thời gian sống với Chúa va mong là qua bài chia xẻ này,  anh chị em chúng ta sẽ hết lòng vì Chúa, tin vào Chúa tuyệt đối, đừng tin theo kiểu dửng dưng, thì anh chị em được vui thoả trong Ngài. A-men.

Nguyện xin Chúa ban cho tất cả các anh chị em một tấm lòng tươi mới hầu việc Ngài, nguyện ân điển của Chúa ở cùng anh chị em. 

 Moscow 1 giờ 22 sáng 16-12-2009

Lời chứng của gia đình Quý-Trang  


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]