Cảm Tạ Về Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2008
Tại Sân Bóng Đá Tao Đàn

 

Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2008 tại sân bóng đá Tao Đàn nức lòng mừng rỡ mà ngợi khen Chúa.

 

Thật sự tuyệt vời khi nhìn thấy những phước hạnh Chúa tuôn đổ xuống cho con dân Ngài tại Việt Nam. Hai đêm vừa qua 12 và 13 tháng 12 lại là hai cơ hội chúng con được thờ phượng Chúa, được kinh nghiệm Ngài cách thật đặc biệt, được nhìn thấy những phép lạ Chúa cho xảy ra, được nhìn thấy đoàn người lũ lượt mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa. Nhiều tiếng nấc trong hạnh phúc và cảm tạ. Những giọt nước mắt vui mừng không ngưng chảy khi chúng con thấy Chúa đang đụng chạm dân tộc chúng con.

Chúa đã kéo tất cả chúng con lại với nhau, mỗi người với những khả năng, ân tứ khác nhau để tại nơi đó chúng con tìm thấy Ngài, chúng con vui mừng hớn hở tôn vinh Ngài với tất cả tấm lòng, linh hồn và sức lực chúng con.

Chúa dạy chúng con cách thật tuyệt vời tối nay. Chúa mang nhiều tài năng đến góp phần trong chương trình này, nhưng thật chỉ duy Chúa là Đấng làm trọn mọi điều. Một cơn mưa nhỏ để chúng con thấy chúng con thật nhỏ bé, chúng con cần có Ngài. Khi cơn mưa bắt đầu nhỏ xuống, trên dưới 10.000 người tham dự ngoài trời, con vui mừng khi gặp được nhiều anh chị em con trong lời cầu nguyện. Chúng con đưa tay lên hướng về Ngài.

‘Lạy Yaweh, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của dân tộc Việt Nam con, là Đấng sáng tạo trời, đất, biển và muôn vật, là Đấng toàn quyền trên thiên nhiên. Con kêu cầu cùng Ngài, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con, nhìn thấy tấm lòng và những giọt nước mắt của chúng con. Xin Chúa cất cơn mưa này đi và đem đám mây này dang xa khỏi chúng con. Vì con biết Chúa yêu những người mà Chúa đã chọn và mang họ đến đây tối nay. Họ cần có Chúa. Hỡi Satan, trong danh Đức Chúa Gie-xu Christ, ngươi không có chỗ đứng nơi đây. Ngươi không thể phá điều mà Đức Chúa Trời đã định. Vì ngươi đã thất bại trước Đấng Chirst. Sự vinh hiển và sự toàn thắng thuộc vể Ngài đời đời vô cùng…”

Con thấy nhiều người vẫn cầu nguyện. Tay chúng con đưa lên cao trong khi Mục sư vẫn giảng và nước mắt chúng con rơi vì Chúa đang mang đám mây đi. Con cám ơn Chúa vì Chúa có lý do cho mọi việc, vì Chúa dạy chúng con biết nhờ cậy Chúa và hiệp một trong sự cầu nguyện. Thật Chúa của chúng con đáng ngợi khen.

Chúng con cảm tạ Chúa về từng chi tiết trong chương trình, từng tấm lòng, từng công sức mà mọi người hiệp lại.

Cám ơn Chúa khi chúng con biết rằng có nhiều thật nhiều các anh em, các hội thánh ở Mỹ đang kiêng ăn cầu nguyện cho chương trình này. Chúng con cám ơn Chúa vì ngay khi chương trình đang diễn ra thì có nhiều chiến sĩ cầu nguyện tại Malaysia, tại Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới đang ra trận. Và chúng con cám ơn Chúa vì sự chiến thắng thuộc về Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa quá yêu thương dân tộc con. Con không cầm được lòng mình khi nhớ đến nhiều năm trước khi con quỳ gối tha thiết kêu nài cùng Chúa cho dân tộc mình. Forgive our sin and heal our land, o Lord. và buổi tối hôm nay con nhìn thấy những sự khởi đầu của câu trả lời từ Chúa. Con quỳ xuống trên đất nức nở với Chúa. Con nghe quanh mình nhiều tiếng Halelugia, nhiều lời công bố sự đắc thắng thuộc về Chúa. Con như đang cảm nhận được niềm vui thiên đàng. O Lord, forgive our sin and heal our land. Những tấm lòng tìm đến Chúa, đón nhận Chúa vào lòng để được tha tội, được sư sống, được tình yêu, được bình an, được chữa lành.

Con nức lòng ngợi khen Chúa khi nhìn thấy Chúa đụng chạm trên chính đời sống những người con cái Chúa. Không phải ở những hội thánh tư gia mà chính ở hội thánh Tin lành Việt nam, con nhìn thấy những cánh tay giơ cao, những lời công bố mạnh mẽ, những giọt nước mắt, con nhìn thấy những đức tin sống, những ngọn lửa đang cháy lên trong anh em con. Thánh Linh ơi, xin Ngài tiếp tục tuôn lửa linh Ngài trên chúng con để chúng con thật sống và kết quả.

Một đêm thật ngọt ngào thay với Chúa và với nhau. Chúa đang phấn hưng Việt Nam. Xin cho mỗi chúng con trờ thành những con gặt trong cánh đồng chín vàng này.

Chúng con hớn hở, vui mừng và lớn tiếng ngợi khen Chúa. Với tất cả tấm lòng, linh hồn, năng lực chúng con tôn vinh và cám ơn Ngài. Vì mọi sự ca ngợi, quyền năng và vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng.

Amen.
1229574685.nv
02

Hoithanh.com