Cuộc đời đầy nỗi khổ của tôi đang lùi lại phía sau trước tình yêu của Đức Chúa Trời, và tôi đang bước tới vương quốc Ngài. Lật lại từng trang quá khứ cuộc đời, tôi nghĩ sao mình lại đến với Chúa muộn quá.

Khi chưa biết đến Chúa, mỗi lần làm gì tôi cũng trách “ông Trời không có mắt, ông Trời không công bằng”. Giờ đây bước vào tuổi 40 tôi mới nhận biết tình yêu của Ngài. Xin kể tóm tắt cuộc đời tôi. Năm tôi 17 tuổi, các bạn trong làng rủ tôi đi xem bói, không tin những lời nhảm nhí của thầy bói nhưng tôi vẫn đi cùng. Đến nhà một bà cụ khoảng 80 tuổi, bà nói những gì đó với bạn tôi, còn tôi thì không tin nên chẳng để ý đến. Nhưng khi đến gần tôi, bà nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi và nói với tôi rằng: ta rất thương con, ta coi con như con gái ta, ta khuyên con nên biết đến ông Trời thì cuộc đời của con vơi đi nỗi khổ, con không nghe lời ta thì đời con sẽ gặp nhiều khốn khổ và làm ăn rất khó khăn. Lời bà cụ lúc đầu tôi để ngoài tai. Tôi nghĩ bà cụ này lẫm cẫm, tôi đã tính trước mọi việc với nghề nghiệp của bố tôi lúc đó thì thừa khả năng lo cho tôi có một việc làm ổn định rồi cuộc sống của tôi từ đó sẽ đi lên chứ sao lại tin ở ông Trời. Nhưng sau đó thì tôi nhận ra một điều vì không nghe lời bà cụ mà sau 5 năm cuộc đời tôi không xác định được hướng đi cho riêng mình. Rồi tôi quyết định tìm tới bà cụ để hỏi cho rõ hơn tại sao bà lại khuyên tôi như thế, tôi muốn biết tin ông Trời thì làm như thế nào. Nhưng tôi đã thất vọng vì không tìm thấy bà cụ đâu nữa.
Cho đến năm 2005 vừa rồi, khi tôi nhận thấy nỗi khổ đang đè nặng lên mình, tôi đã ngồi khóc trong đêm và hỏi “tại sao ông Trời lại để con khổ như vậy, trong khi những người ác vẫn sống hơn con”. Trong cơn đau nhiều lần tôi đã khóc và nghĩ ước gì có ông tiên đến để an ủi và giúp tôi. Nửa tháng sau, tôi gặp một người mà tôi không hề quen biết, người này đã nói họ biết tôi đang rất khổ trong tư tưởng và khuyên tôi nên nghe lời và tin ông Trời. Tôi kêu lên trời ơi! Sao một người nữa lại khuyên tôi nên tin ở ông Trời?
Rồi tôi đã quyết định sang Malaysia, ở Mã Lai được 5 tháng, tôi bị bệnh, sau 2 ngày tôi bị sốt nặng và bị đau đường ruột. Tôi đã uống thuốc nhưng không hết. Tôi rất chán nản và tự hỏi nếu sau này không có thuốc thì tôi sẽ như thế nào, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Đã có lần tôi buồn và suy nghĩ nếu có ai chữa lành bệnh cho tôi thì tôi sẽ đi theo hầu hạ người đó. Nhưng thật không ngờ điều tôi hằng mong đã được đáp ứng. Lúc đó tôi đã cầu nguyện với Chúa: nếu Chúa có thật xin Ngài chữa lành bệnh cho mẹ con, mẹ bị nặng không nói được xin Chúa cho nói thật rõ, và quyền năng Chúa chữa bệnh đường ruột cho con. Sáng hôm sau tôi cảm nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Từ đó tôi không dùng thuốc nữa, thời gian trước đó thì ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Một ngày nọ, tôi nhận được tin từ bố tôi, ông bảo: “mẹ con đã nói được và nói rất rõ, bệnh của mẹ mỗi ngày khá hơn, bố cảm nhận có điều gì đó đang diễn ra trong gia đình mình con ạ”. Tôi chỉ biết kêu lên tạ ơn Chúa vì quyền năng của Ngài, tôi đã khóc với giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc. Tôi tin nhận Chúa và làm lễ báp tem, bạn bè chế nhạo tôi, nhưng từ đó tôi không còn buồn phiền, không rơi những giọt nước mắt đau khổ nữa. Tôi vững tin nơi Chúa, tôi đọc thấy Kinh Thánh chép: “Con hãy cầu thay cho những người khác”, thế là tôi đã cầu thay cho 3 người bị đau bụng vì khi họ đến với Chúa, họ chưa đặt niềm tin nơi Ngài. Tôi đã cầu nguyện cho chị The, chị Cây, chị Sen và họ đã được Chúa chữa lành. Sau đó đức tin của họ được tăng trưởng hơn.
Tình yêu của Đức Chúa Trời thật lớn lao trên chính mỗi đời sống của chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của mỗi người. Sao chúng ta vẫn thờ ơ với tinh yêu của Ngài như vậy? Chính Chúa đã cứu vớt cuộc đời của tôi ra khỏi sự tối tăm nô lệ. Bóng tối đã lùi xa, bạn ơi, xin bạn hãy tin nhận Chúa để kinh nghiệm được quyền năng của Ngài giống như tôi vậy.
MỘT TÍN HỮU TẠI MÃ LAI

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/