Bài thứ 2 trong loạt bài “Các Ðịa Danh Tiêu Biểu Trên Ðất Hy lạp”
Mục sư Hồ Xuân Phước

co-rinh-to-nguon-hy-vong-1

Cô-rinh-tô Thành Cổ Lừng Lẫy từng là thủ đô của tỉnh Achaia, nơi Sứ đồ Phao-lô viếng thăm, rao giảng Tin Lành và thành lập Hội thánh năm xưa. Nằm về hướng tây cửa biển Ê-giê (Aegean), Cô-rinh-tô Thành Cổ ngăn chia nam bán đảo với đất liền và mở rộng vòng tay chào đón Ðịa Trung Hải bao la.

Di tích của Thành Cổ – theo kiến trúc La-mã, một thời cực kỳ tân tiến – tọa lạc cách Cô-rinh-tô Hiện Ðại 8 km và 80 km về hướng tây của A-thên. Corinth Thành Cổ chiếm cứ vùng núi đá cao của Cô-rinh-tô thượng (Acro-corinth).

Nét huy hoàng tráng lệ của Hy lạp thời cực thịnh còn ghi lại rõ nét trên đền Apollo, với những hàng trụ cột đồ sộ, ngạo nghễ. Lịch sử vàng son của Hy lạp cổ xưa bừng sống lại mạnh mẽ, hân hoan mời đón du khách từ bốn phương trời. Trời xanh, biển xanh, và cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời thanh lịch.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-2

Ðường vào Thành Cổ là một đại lộ rộng mở, dẫn thẳng đến cổng thành. Ðầu kia của đại lộ là khu phố chợ. Thời các sứ đồ, Corinth là một đô thị kỹ nghệ sầm uất với 700 ngàn dân. Nằm ngay trên giao lộ đông tây, Corinth là thành thương mại sầm uất bật nhất của Hy lạp suốt nhiều thế kỷ.

Quân đội La-mã tấn công năm 146 Trước Chúa, Corinh bị phá hủy, san bằng và nằm im lìm trong đổ nát suốt một thế kỷ. Năm 46 Trước Chúa, hoàng đế La-mã Julius đem người Ý và Hy lạp đến định cư. Nhờ đó Corinth hoa lệ bừng sống lại từ trong đổ nát hoang tàn.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-3

Như hầu hết các thành phố (kiến trúc theo kiểu) La-mã, đền thờ đá cẩm thạch nguy nga nằm rãi rác nhiều nơi, tô điểm Cô-rinh-tô lịch sử. Khí hậu ôn hòa, các mạch nước ngầm và vô số giếng nước giúp xây dựng Cô-rinh-tô hiện đại hữu tình thêm hơn. Cây cối và hoa cỏ rực rỡ khoe sắc thắm khắp nơi.

Corinth thu hút giới giao thương và du lịch từ muôn phương. Càng thịnh vượng, xa hoa, Corinth càng chìm ngập trong sa đọa của một nếp sống đồi trụy tội ác. Giữa thế giới hỗn tạp đó, cộng đồng Do thái tăng trưởng và được sứ đồ Phao-lô quan tâm, tìm kiếm.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-4

Phao-lô ở nhà A-qui-la, Pê-rít-sin – vừa may trại với họ vừa rao giảng Tin Lành cho người Do thái lẫn người ngoại. Ðến Cô-rinh-tô lần thứ nhì, định dừng chân đôi ba ngày rồi đi Ma-xê-đoan nhưng Phao-lô ở lại ba tháng (Công Vụ 20:3). Có lẽ trong ba tháng nầy Phao-lô viết thư cho Hội thánh Rô-ma. Còn thư thứ nhất cho Hội thánh Cô-rinh-tô, ông viết từ Ê-phê-sô.

Hành Trình Hy lạp tháng 10 năm 2014 nầy, chúng ta sẽ theo bước chân Phao-lô đến từng địa điểm quen thuộc ông lui tới suốt một năm rưởi trời – trong đó có agora (khu thị tứ), Nhà Hội của người Hê-bơ-rơ (Công Vụ 18:4), nơi Phao-lô giảng luận mỗi ngày sa-bát và Bê-ma, tòa án, nơi ông bị điệu đến tổng đốc Ga-li-ôn.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-5

Cô-rinh-tô cũng nổi tiếng với Vận Ðộng Trường nơi tranh tài thể thao, đua ngựa và trình diễn âm nhạc – mà Phao-lô đề cập đến trong 1 Cô-rinh-tô 9:24-26. Ðối với chúng ta, Cô-rinh-tô nổi bật vì hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, đáp ứng khải tượng Ma-xê-đoan (Công Vụ 16:9). Từ đây, Phao-lô xây dựng các Hội thánh tại Phi-lip, Tê-sa-lô-ni-ca và Bê-rê.

Anh, Chị nhớ lời Phao-lô kêu gọi người Cô-rinh-tô: “Hãy bắt chước tôi” (1 Cô-rinh-tô 4:16)? Ông tha thiết khuyên nài: “Hãy noi gương tôi!” Tại sao theo gương Phao-lô? Vì chính ông nhiệt tình noi gương Ðấng Christ (1 Cô-rinh-tô 11:1)!

co-rinh-to-nguon-hy-vong-6

Ðổ mồ hôi, nước mắt, cầu nguyện và đổ hết tâm lực một năm rưởi trời rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho người Cô-rinh-tô, Phao-lô thành lập Hội thánh của Ðức Chúa Trời giữa một thành phố thương mại hưng thịnh nhưng kiêu hãnh, sa đọa, vô luân. Một thế giới ngang nghịch, hung ác!

Phao-lô sống đạo gương mẫu, nhiệt tâm huấn luyện, dạy dỗ người Cô-rinh-tô khi sống giữa vòng họ. Còn khi ở xa? Xa mặt nhưng không cách lòng! Phao-lô đã để lại con tim cho người Cô-rinh-tô! Ông thương nhớ, cầu nguyện, theo dõi đời sống đạo của họ. Ông tiếp tục xây dựng đời linh của họ.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-7

Phao-lô viết thư, tiếp tục giúp người Cô-rinh-tô giải quyết những nan đề trong đời sống đức tin: chia rẽ và hiệp một, loạn luân, tình dục, hôn nhân, lương tâm, trật tự trong sự thờ phượng, các ân tứ Thánh Linh, sự sống lại và tình yêu thương.

Mời Anh, Chị, Em thân yêu Theo Gót Chân Phao-lô trên đất Hy lạp. Không phải chỉ dừng chân tại Cô-rinh-tô Thành Cổ để tham quan cảnh đẹp, chụp hình, nhưng tiến bước, mạnh mẽ, dấn thân – nhiệt tình yêu Chúa. “Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài…” Xin để Chúa yêu thương làm tươi mới lòng mình.

co-rinh-to-nguon-hy-vong-8

Anh, Chị đang ở đâu? Mã lai, Singapore, Thái lan, Cam bốt? Việt nam, Hồng kông, Hàn quốc, Úc châu? Tân Tây Lan, Âu châu, Canada hay Hoa kỳ? Mời Anh Chị Em đọc lại 1 Cô-rinh-tô 13 – tiếp nhận lại tình yêu tuyệt vời của Chúa một cách tươi mới!

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Ðức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” Nguyện xin Chúa ban phước dồi dào trên mỗi chúng ta để tiếp tục sống đạo tươi mới, kết quả – làm muối mặn cho người khao khát Chúa, làm đèn sáng lòa cho người thấy Chúa – qua chúng ta!

Ân hậu trong lời nói, khiêm nhu trong tâm tình và dễ thương, vui vẻ trong cung cách phục vụ – mời gọi bạn bè đến trong ân sủng cứu chuộc của Cứu Chúa Jesus yêu dấu. Amen.

MỤC SƯ HỒ XUÂN PHƯỚC