Tôi nhận được nhiều lời khuyên hay, trong cuộc đời mình. Gần đầu bảng liệt kê, là lời nhận xét khôn ngoan từ một người bạn: “Cuộc sống không được tạo thành nhờ những giấc mơ, mà nhờ những lựa chọn của bạn.”
Đúng vậy cuộc sống bạn hôm nay là tổng số của mọi lựa chọn bạn đã thực hiện cho tới thời điểm này.
Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên tương tự trong Phi-líp 1:10 khi ông bảo “Hãy tán đồng những điều tốt nhất” (1:10).

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-18-11.mp3

READ: Philippians 1:1-11
Approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense. —Philippians 1:10

I’ve received a lot of good advice in my life. Near the top of the list is this wise observation from a friend: “Life is not made by the dreams that you dream but by the choices that you make.”

He’s right—your life today is the sum total of all the choices you’ve made up to this point. The apostle Paul gave similar advice in Philippians 1:10, when he said to “approve the things that are excellent” (1:10). In any given situation, we have a whole continuum of choices—ranging from really rotten choices, to the mediocrity of average choices, to choices that are good, and then to those that are excellent. God wants to move us across the continuum, past our natural impulses, all the way to excellent choices.

Often it’s challenging to make the most excellent choice, especially if there aren’t many others joining us. Sometimes it may feel as if our desires and freedoms have been suppressed. But if you follow Paul’s advice, you’ll notice some really positive outcomes—like being pure and blameless and fruitful (v.11).

Make the choice to live a life filled with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control (Gal. 5:22-23). Then revel in the result! —Joe Stowell

The little choices we must make
Will chart the course of life we take;
We either choose the path of light,
Or wander off in darkest night. —D. De Haan

Make an excellent choice and watch the ripple effect of blessing.

VIETNAMESE TRANSLATION

Mơ Hay Chọn?

Đọc: Phi-líp 1:1-11

Hãy tán đồng những điều tốt nhất, để chứng tỏ anh em thành thật và không chỗ chê trách. – Phi-líp 1:10

Tôi nhận được nhiều lời khuyên hay, trong cuộc đời mình. Gần đầu bảng liệt kê, là lời nhận xét khôn ngoan từ một người bạn: “Cuộc sống không được tạo thành nhờ những giấc mơ, mà nhờ những lựa chọn của bạn.” Đúng vậy cuộc sống bạn hôm nay là tổng số của mọi lựa chọn bạn đã thực hiện cho tới thời điểm này. Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên tương tự trong Phi-líp 1:10 khi ông bảo “Hãy tán đồng những điều tốt nhất” (1:10). Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có nguyên cả một chuỗi liên tục những lựa chọn từ những lựa chọn thực sự là tồi tệ, tiếp theo là tầm thường, rồi kế nữa là những lựa chọn thật tốt, sau cùng mới tới những lựa chọn tuyệt vời. Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta vượt qua chuỗi liên tục đó, làm ngơ những thôi thúc bốc đồng tự nhiên, tiến thẳng tới những lựa chọn hay nhất. Lựa chọn điều hay nhất, thường tạo thách thức, đặc biệt là khi không có nhiều người khác cùng tham gia với chúng ta. Đôi khi có vẻ như ước muốn cùng quyền tự do của mình bị áp chế. Nhưng nếu làm theo lời khuyên của Phao-lô, bạn sẽ thấy những kết quả thực sự tích cực như là được tinh sạch, không chỗ chê trách và kết quả (c.11). Hãy chọn sống cuộc đời đầy yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Sau đó, hãy say trong kết quả! – Joe Stowell

Hãy chọn điều tốt nhất rồi nhìn xem kết quả phước hạnh lan tỏa.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]