Dân-số Ký 16:1-50
“Môi-se… nói cùng Cô-rê và hết thảy kẽ hiệp với người mà rằng: Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh; Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài” (câu 4, 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Cô-rê và người của ông chống lại ông Môi-se và ông A-rôn? Hậu quả như thế nào? Dù người Ít-ra-ên chống lại ông Môi-se và ông A-rôn, nhưng hai ông có thái độ nào đối với họ? Nếu là người lãnh đạo, tinh thần thái độ của bạn đối với thuộc cấp ra sao? Nếu là người dưới quyền, bạn có thái độ nào đối với cấp trên?
Đây là câu chuyện về sự phản loạn: trước nhất là sự phản loạn của ông Cô-rê và 250 người theo ông; kế đến là sự phản loạn của toàn dân Ít-ra-ên. Đây cũng là câu chuyện tranh giành quyền lực: một số người Lê-vi muốn giành quyền với Thầy Tế lễ A-rôn và dân chúng muốn truất quyền của người lãnh đạo được Đức Chúa Trời bổ nhiệm để tự họ nắm quyền. Có thể nói người ít-ra-ên muốn thay đổi định chế cũng như trật tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Bởi không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, người Ít-ra-ên đã đi quá xa, kháng cự lại những người hết lòng yêu thương, dẫn dắt họ và than phiền rằng những người lãnh đạo không thật sự dẫn họ vào đất hứa. Tệ hại hơn nữa, họ cho rằng ông Môi-se đã đưa họ ra khỏi Ai Cập là xứ đượm sữa và mật để họ chết trong hoang mạc (câu 12, 13). Một số người dùng câu chuyện này để bảo vệ vai trò lãnh đạo đầy thất bại của mình. Những người như thế cần nhớ rằng đây còn là câu chuyện về lòng thương xót và sự cầu thay của những người người lãnh đạo hết lòng thương dân, luôn quan tâm đến an nguy của dân. Dấu hiệu của những người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chỉ định là hết lòng bảo vệ người mà Ngài trao phó cho họ dẫn dắt, ngay cả khi những người này chống lại họ hoặc có ý làm tổn hại mạng sống của họ. Hình ảnh của những người lãnh đạo như thế có thể nhìn thấy nơi ông Môi-se và ông A-rôn. Hai ông đã làm hết sức mình để cứu hội chúng khi tai hoạ đổ trên dân họ. Tai hoạ này hoành hành như lửa rừng bất trị. Nếu ông A-rôn không liều mình cầm lư hương để chuộc tội cho dân tộc của ông thì số người chết sẽ còn nhiều hơn nữa. Kinh Thánh mô tả Thầy Tế lễ A-rôn “đứng giữa người chết và người sống, thì tai vạ bèn ngừng lại” (câu 48).

Bạn nghĩ gì và nên có thái độ nào đối với những người lãnh đạo trong Hội Thánh và ngoài xã hội? Nếu là người lãnh đạo, làm thế nào để bạn trở thành người lãnh đạo tốt hơn?

Lạy Chúa, nếu Ngài kêu gọi con làm lãnh đạo, xin giúp con bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm hết lòng đến những người mà con dẫn dắt. Nếu con ở dưới quyền, xin giúp con cư xử khiêm nhường, bày tỏ tình yêu thương và sự hỗ trợ với cấp trên của con.

Nỗ Lực Huy Chương Vàng

Đọc: Phi-líp 2:4-11

Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. – Phi-líp 2:4

Có chuyện bất thường xảy ra trong giải vô địch ở trường trung học bangKansas năm 2009. Đội thắng cuộc đua tiếp sức nữ 3.200 mét bị mất giải. Nhưng điều diễn ra sau đó, lại càng bất thường hơn nữa. Đội lãnh giải vô địch của bang do nhầm lẫn, đã quay sang trao huy chương cho đội bị mất giải. Trường đầu tiên, tức St. Mary’s Colgan, mất giải lúc đầu do giám khảo ra quyết định vận động viên chạy đã vượt ra ngoài làn chạy, khi trao gậy. Có nghĩa là đội thứ nhì là Maranatha Academy, tiến lên trước. Sau khi nhận huy chương, các cô trong đội Maranatha nhìn thấy vẻ bất mãn trên gương mặt các cô trong đội St. Mary, nên đã trao huy chương của mình cho họ. Tại sao họ làm như vậy? Như huấn luyện viên Bernie Zarda của đội Maranatha nói: “Chủ đề trong năm của chúng tôi là chạy không nhằm vinh quang cho bản thân mà dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời.” Kết quả việc làm của họ là câu chuyện được đồn ra khắp Kansas, và danh Đức Chúa Trời được tôn cao. Khi chúng ta gạt quyền lợi cùng thành tích riêng qua một bên, để nhận biết lo cho lợi ích của người khác là điều tốt hơn (Phi-líp 2:4), chúng ta thấy danh Chúa được vinh hiển. Hành động vì nhân ái và lịch sự với người khác, là một trong những cách hay nhất, để chúng ta dẫn người khác đến với Đức Chúa Trời. – Dave Branon
Khi yêu Chúa, chúng ta sẽ phục vụ người khác.

(Theo Suu Tam)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]