Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu thuộc linh và chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể đáp ứng nhu cầu này. Bạn đã tiếp nhận điều Ngài cho không, trong chương trình “Miễn Phí Cho Mọi Người” vĩ đại nhất chưa? – Dave Branon

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
READ: Ephesians 1:7-14;2:8-9

For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God. —Ephesians 2:8

In an effort to assist people struggling to provide for their families during tough economic times, the church I attend created a program called “Free 4 All.”

We brought lightly used items to the church and opened the doors to people of the community. They could come and take home anything they needed.

While the day was a huge success as far as the amount of goods people were able to pick up, it was even better for this reason: Six people trusted Jesus Christ as Savior at the event. Indeed, these six new believers took part in the greatest “Free 4 All” of all time—the offer of salvation through Jesus Christ.

The items that were taken to the church on this special day had already been purchased. They were then given without cost to all who simply asked for them. Likewise, eternal forgiveness for our sins has already been purchased. Jesus paid that price when He died on a cross on Golgotha’s hill 2,000 years ago (Rom. 3:23-25). He now offers salvation at no cost to all who simply repent and believe that Jesus has the power to forgive and save (Acts 16:31).

Each of us is needy spiritually—and only Jesus can meet that need. Have you accepted what He offers without cost at the world’s biggest “Free 4 All”? —Dave Branon

I know by faith in whom I have believed,
I know that God’s free gift I have received,
I know that He will keep me to the end,
My Savior, my Redeemer, and my Friend. —Anon.

Salvation is free, but you must receive it.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Miễn Phí Cho Mọi Người

Đọc:

Ê-phê-sô 1:7-14 ; 2:8-9

Vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2:8

Với nỗ lực nhằm giúp những người đang vật lộn để cung ứng cho gia đình trong lúc kinh tế khó khăn, Hội Thánh nơi tôi tham dự, đặt ra chương trình mang tên “Miễn Phí Cho Mọi Người.”
Chúng tôi mua những món đã sử dụng, mang về nhà thờ, rồi mở cửa cho mọi người trong cộng đồng. Họ có thể đến lấy bất kỳ món nào họ cần.
Dù đó là ngày thành công lớn về số lượng đồ người ta có thể sử dụng, nhưng sự thành công lớn hơn là vì lý do này: Sáu người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa qua sự kiện này. Thật ra, sáu tân tín hữu này đã dự phần trong chương trình “Miễn Phí Cho Mọi Người” lớn nhất mọi thời đại quà cứu rỗi miễn phí trong Chúa Giê-xu Christ.
Những món hàng được đưa về nhà thờ vào ngày đặc biệt này đều phải mua. Sau đó mới được tặng không, cho người hỏi xin. Giống như vậy, sự tha tội đời đời đã được mua. Chính Chúa Giê-xu đã trả giá khi Ngài chết trên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha 2000 năm trước đây (Rô-ma 3:23-25). Hiện nay Ngài ban sự cứu rỗi miễn phí cho mọi người biết ăn năn và tin rằng Chúa Giê-xu có quyền tha tội và cứu rỗi (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31).
Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu thuộc linh và chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể đáp ứng nhu cầu này. Bạn đã tiếp nhận điều Ngài cho không, trong chương trình “Miễn Phí Cho Mọi Người” vĩ đại nhất chưa? – Dave Branon

Sự cứu rỗi là miễn phí, nhưng chính bạn phải tiếp nhận.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]