Xuân của đất trời nay mới đến,
Trong tôi xuân đã đến lâu rồi.
Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi,
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.
 

Đối với Xuân Diệu, khi tâm hồn ngập tràn tình yêu thì đó cũng là lúc hoa nở và đó chính là mùa Xuân. Chúng ta đang sống trong mùa Xuân (tính theo âm lịch) nhưng bên ngoài vẫn còn mưa lạnh và tâm hồn chúng ta có lẽ cũng đang giá lạnh cho nên có ai nói đây là Xuân chúng ta cũng chẳng thấy Xuân đâu cả. Nếu có Xuân thì đó chính là những rung động trong tâm hồn, những giạt giào trong tư tưởng, tin yêu trong linh hồn. Mùa Xuân vì vậy là ở trong tâm hồn hơn là ngoại cảnh. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ, ai trong chúng ta cũng biết rõ điều đó. Yếu tố bên trong con người vì vậy rất quan trọng, nó chi phối hoàn toàn mọi sinh hoạt của đời sống. Khi buồn, ta thấy trong người rã rời, không thiết làm gì cả; ngược lại, khi vui thì dù đang yếu đau ta cũng thấy khỏe và muốn làm đủ mọi chuyện.

Đây không phải chỉ là yếu tố tâm lý nhưng là một sự thật của đời sống. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta thật diệu kỳ. Mỗi phần đều có tương quan chặt chẽ với nhau. Người ta thường phân biệt phần hồn, phần xác, v.v… Thật ra con người chúng ta là một khối, phần nầy ảnh hưởng đến phần kia và ta không thể tách rời ra được. Tuy nhiên, cái nguy hiểm của đời sống là chúng ta sống trong thế giới vật chất và những cái gì cụ thể thì chúng ta dễ nhận diện và đeo đuổi. Ngược lại, những gì trừu tượng hay thuộc phạm vi tâm linh ta thường không để ý đến. Chúng ta thường nói, Có thực mới vực được đạo, hàm ý phải giải quyết những gì cụ thể rồi mới nói đến chuyện đạo đức. Thật ra thì ta phải có đạo trước rồi những vấn đề khác mới theo đó được giải quyết. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những nhu cầu thiết yếu của con người, hay chỉ nói những chuyện viễn vông xa vời mà không đi vào thực tế. Vấn đề của chúng ta là phải biết nhận định giá trị nào là giá trị ưu tiên để đeo đuổi tìm kiếm trước. Những giá trị khác sẽ đương nhiên được xếp đúng vào chỗ của nó.

Chúa Cứu Thế dạy:

Trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33, Bản Diễn Ý)

Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy có một thứ tự ưu tiên quan trọng ta phải chọn lựa. Đó là tìm kiếm Thượng Đế hay chạy theo những nhu cầu của thân xác. Chúng ta không phủ nhận nhu cầu của thân xác nhưng ta không thể mãi lo lắng để giải quyết vấn đề thân xác mà phải biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh trước. Chỉ lo giải quyết vấn đề thể xác và nói rằng khi nào xong sẽ nói đến chuyện tâm linh thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nhu cầu nầy sẽ tiếp nối nhu cầu khác. Những người mới đến nói rằng đời sống chưa ổn định, mai mốt mới có thì giờ sẽ đi nhà thờ, v.v… Nhưng rồi năm tháng trôi qua, ta lại có những lý do khác để biện minh cho những bận rộn của mình và rồi những giá trị tâm linh vẫn nằm thật xa.

Bạn đang đọc những dòng chữ nầy chứng tỏ Bạn không phải là người không biết hay không đeo đuổi những giá trị tâm linh. Bạn vẫn ước muốn làm điều đó nhưng đời sống như một guồng máy lớn lôi cuốn Bạn, Bạn không biết làm thế nào để thoát ra. Bạn vẫn có thể thoát ra được nếu Bạn quyết tâm. Niềm tin, yếu tố bên trong con người của Bạn là yếu tố quyết định tất cả. Đó là niềm tin của Bạn. Niềm tin phải được đặt vào một đối tượng đúng, nếu không, niềm tin đó cũng chỉ đưa đến thất vọng và đau khổ mà thôi.

Vấn đề then chốt vì vậy là đặt niềm tin đúng chỗ. Chỗ hay đối tượng cho chúng ta đặt niềm tin không đâu khác hơn là chính Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã tạo dựng chúng ta, nguồn sống của chúng ta. Thánh Augustine sau nhiều năm vật vã đi tìm ý nghĩa cho đời sống đã đi đến kết luận trong lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng con tìm an nghỉ nơi chính Chúa.”

Tìm an nghỉ nơi Đấng đã tạo dựng chúng ta, đó chính là lời giải đáp cho mọi khổ đau của đời sống. Đó chính là điều Chúa Giê-xu đã dạy:

“Tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng.”

Sống ở đời mỗi chúng ta đều ngổn ngang nhiều chuyện mà hình như ta không bao giờ có thể thoát ra được. Đó là thực tế của đời sống. Tuy nhiên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ý chí để chúng ta có thể quyết định thoát ra hay ở mãi trong vòng lẩn quẩn đó. Ở những thành phố lớn người ta luôn luôn chừa chỗ để có những công viên, những bãi cỏ cho người lớn và trẻ con đến nghỉ ngơi, chơi đùa. Nhiều người vì bận rộn của đời sống không bao giờ biết đến những nơi đó cả nói rằng mình không có thì giờ. Thật ra nếu chúng ta quyết tâm dành thì giờ hay để thì giờ ta sẽ có thì giờ để nghỉ ngơi.

Trong lãnh vực tâm linh cũng vậy, nếu chúng ta biết đâu là giá trị đích thực, ta sẽ sẵn sàng dẹp sang một bên những điều không cần thiết để đeo đuổi tìm kiếm Chúa và tìm thấy an nghỉ cho tâm hồn. Tôi được biết có một người rất ham làm việc, người đó làm việc luôn không bao giờ nghỉ và cũng không muốn nghỉ nữa. Một ngày kia người ấy lâm bệnh nặng và phải nghỉ suốt mấy tháng liền. Người ấy nói, Bây giờ có muốn đi làm cũng không làm được, Chúa bắt mình nằm thì phải nằm mà thôi! Sau lần đau ốm đó, đời sống người ấy đã thay đổi hẳn, anh thấy rõ đâu là giới hạn của đời sống và bắt đầu đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh (may là không quá muộn).

Chúng ta là người Việt sống ở xứ người. Tết có thể không rộn ràng như những tháng ngày ở quê nhà. Nhưng thật ra Tết ở trong lòng hay mùa Xuân trong tâm hồn mới quan trọng. Thánh Kinh dạy:

Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. (Thư II Cô-rinh-tô 5:17)

Xuân là nói đến Năm Mới và những điều mới. Điều mới quan trọng nhất chúng ta cần có trong Năm Mới là con người mới, tâm hồn mới. Con người mới hay tâm hồn mới đó chỉ có khi ta ở trong Chúa Cứu Thế. Ở trong Chúa Cứu Thế là liên kết với Ngài, như cành cây liền với thân cây để nhận nhựa sống. Chúng ta liên kết với Chúa bằng niềm tin, bằng thái độ thuận phục và chờ đợi, sẵn sàng làm theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Chúa dạy chúng ta:

“Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi.”

Bạn muốn an nghỉ trong Mùa Xuân nầy và suốt cả cuộc đời của mình không? Hãy đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài. Chúa yêu Bạn, đã giáng thế làm người để chịu chết thế cho Bạn, Ngài đang chờ đợi Bạn đến với Ngài hôm nay.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành