Tôi sanh ra trong một gia đình nghèo tại miền Bắc Việt Nam. Thời thơ ấu của tôi thật khốn khổ vì cứ liên tục chứng kiến cảnh cha mẹ tôi cãi vã nhau thậm chí ấu đả nhau. 

Tôi khóc thật nhiều và tự thương hại lấy số phận mình. Nhưng tôi không biết tỏ bày nỗi lòng mình cho ai. Khi lớn lên, tôi di chuyển vào miền Nam và kiếm được việc làm ổn định. Nhung tôi vẫn cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ, trống rỗng và bất an. Tôi mua một tượng Phật đem về chỗ ở để thờ nhưng cũng chẳng thấy an tâm, yên ủi chút nào. Có một lần bạn tôi đến nói với tôi về Chúa Giê- Su nhung tôi vẫn dửng dưng vì tôi nghĩ rằng đạo nào cũng tốt như nhau. Tôi rất thích đi xem bói. Một lần tôi được cho biết là số tôi sau này rất giàu có và sẽ có hai vợ.

Rồi tôi đăng ký đi lao động ở Mã lai. Tại nhà thờ Segambut tôi gặp được Đức Chúa Trời. Vào buổi nhóm đầu tiên, tôi thấy thật là thích thú. Mọi người trong nhà thờ đều tỏ ra rất thân mật đối với tôi dầu tôi chỉ là một người xa lạ mới đến. Được tặng một quyển Kinh Thánh bằng tiếngViệt, tôi đem về nhà bắt đầu đọc với một tấm lòng khao khát tìm cầu. Từ đó cuộc đời tôi biến đổi một cách lạ lùng. Sự bình an và vui mừng của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi khiến tôi không còn cảm thấy trống rỗng và tự thương hại nữa. Tại chỗ làm việc, tâm trí tôi lúc nào cũng vang lên những bài Thánh Ca ca ngợi Chúa. Tôi cảm thấy hăng hái làm việc mà không thấy mệt mỏi gì. Mỗi ngày Chúa rót đầy tình yêu của Ngài vào lòng tôi. Tôi biết được rằng không phải tôi đã chọn Chúa, nhưng Chúa đã chọn tôi và cứu tôi. Vào ngày Tết Âm lịch, các bạn tôi nhậu nhẹt và đánh bạc, nhưng tôi cảm ơn Chúa, Ngài đã gìn giữ tôi không cho tôi sa vào cám dỗ đó. Trái lại, tôi được mời về nhà các tín hữu Mã Lai ăn Tết với họ. Họ đã đối xử với tôi như một người con trong gia đình chứ không phải là như một người ngoại bang. Điều này cho tôi hiểu được rằng ở trong Chúa Giê-Su, chúng ta là anh em với nhau, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ hay tuổi tác. Cảm ơn Chúa đã cứu tôi, đem tôi từ nơi tăm tối đến ánh sáng lạ lùng của Ngài. Bây giờ tôi là một người con của Chúa và là một người mới trong Chúa. A-men!

L. Bình

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/