“Ồ! Ít-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến dua nịnh ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó” (câu 29).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se dùng hình ảnh nào để diễn tả sự vĩ đại của Đức Chúa Trời? Tại sao người Ít-ra-ên là một dân tộc có phước? Nhờ đâu con dân Chúa luôn vững lòng trước mọi nghịch cảnh?
Sách Phục Truyền là những lời kêu gọi tha thiết người Ít-ra-ên sống và làm theo Lời Chúa. Nhưng những lời cuối cùng của ông Môi-se nói với dân chúng không phải là những lời kêu gọi họ làm điều gì, mà là tập trung về Đức Chúa Trời vĩ đại, và nhận biết ân sủng lớn lao khi được trở nên một dân tộc thuộc riêng về Ngài. Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời được ông Môi-se nói đến qua hình ảnh Ngài lướt qua các tầng trời để đến cứu giúp người
Ít-ra-ên. Ông Môi-se muốn nhắc nhở dân chúng rằng, Đức Chúa Trời họ thờ phượng không phải là một tượng thần vô tri ngồi bất động trong đền thờ, bất lực trước những nan đề dân chúng đối diện nhưng là Đức Chúa Trời Hằng Sống thấu hiểu mọi sự, biết rõ tường tận về dân của Ngài, và hơn hết là Đấng có năng quyền giải cứu họ như cách Ngài đã từng làm trong lịch sử của dân Chúa.
Không những thế, chính Đức Chúa Trời là nơi ở của dân Ngài, cánh tay đời đời của Ngài sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Đó là lý do vì sao ông Môi-se phải thốt lên rằng dân tộc Ít-ra-ên quả thật là một dân tộc được phước. Họ được phước vì Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ đồng hành cùng họ trong những cuộc chiến chiếm miền Đất Hứa Ca-na-an, Ngài cũng là Đấng đứng ra bảo vệ họ trước mọi sự tấn công của kẻ thù. Thật không có ân sủng nào lớn lao hơn là ân sủng được trở nên một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời.
Ân sủng lớn lao nhất của một Cơ Đốc nhân không phải là được Chúa ban cho mọi điều trong đời này, nhưng là được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Có thể nói không điều gì quý báu hơn địa vị của một con dân Nước Trời. Vì địa vị con Trời giúp chúng ta nhớ rằng, chúng ta có một người Cha Vĩ Đại luôn yêu thương chúng ta, là Đấng đang kiểm soát mọi điều trên hoàn vũ này, Đấng thấu hiểu mọi khó khăn chúng ta đang đối diện, và quan trọng hơn hết là Ngài có uy quyền để giải cứu chúng ta. Thế nên, dẫu chúng ta có đang đối diện với những nghịch cảnh nào trong cuộc sống cũng đừng nản lòng hay chùn bước, vì chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là con của Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta theo thời điểm của Ngài. Chúng ta luôn vững tin thời điểm và sự ban cho của Chúa luôn là điều tốt nhất cho con cái Ngài.
Bạn có nhận thấy thật hạnh phước khi sống với địa vị là con Vua Trời không?
Cảm tạ Chúa vì con được làm con của Ngài. Xin dạy con luôn sống xứng hợp với địa vị là con Vua Trời và xin cho con luôn vững lòng trước mọi nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 50.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet