“Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15)
Câu hỏi suy ngẫm: Những doanh nhân lập kế hoạch cho tương lai như thế nào? Tại sao việc này có thể trở thành tội trong đời sống? Bạn làm gì khi nghĩ đến tương lai?
Người Do Thái trải qua nhiều thời đại thường được biết đến với tài buôn bán. Các tín hữu trong mười hai chi phái bị bức hại phải tản lạc khắp nơi cũng có nhiều doanh nhân. Những người này suy nghĩ về tương lai và lên kế hoạch, “Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài” (câu 13). Hoàn toàn không có gì sai khi lập kế hoạch cho tương lai. Không một người khôn ngoan và có trách nhiệm nào làm việc mà không lập kế hoạch. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nêu ra tầm quan trọng của việc này, “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?” (Lu-ca 14:28).
Việc lập kế hoạch cho tương lai là cần thiết, nhưng điều này có thể trở thành một tội trong đời sống. Đó là khi chúng ta xem mình như thể là người kiểm soát vận mệnh của chính mình và từ bỏ Đức Chúa Trời, trong khi “ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết!” (Gia-cơ 4:14). Đó là khi chúng ta lên mình kiêu ngạo về khả năng của mình, tự cho rằng mọi thành công hay thất bại tùy thuộc nơi mưu lược của mình (câu 16). Đó là khi chúng ta xem cuộc đời này như thể là nơi ở vĩnh hằng của mình trong khi cuộc sống vốn dĩ chỉ tạm thời, “chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (câu 14).
Vậy thì vấn đề không phải là “có nên lập kế hoạch hay không?” mà là “nên lập kế hoạch như thế nào?” Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần lên kế hoạch với một tinh thần khiêm nhường, nương cậy Chúa trong mọi việc, với tâm niệm ý muốn Đức Chúa Trời là trọng tâm cho mọi kế hoạch, chương trình của cuộc đời, “Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.” Với tâm niệm đó, trước hết chúng ta tìm cầu ý muốn Chúa cho công việc mình muốn làm, xét xem điều gì là đẹp lòng Chúa để theo đuổi. Tiếp đến, hãy cân nhắc sự giới hạn của cuộc sống này để lên những kế hoạch cụ thể, phù hợp với năng lực của mình, đồng thời không nuối tiếc những điều trong quá khứ hay lo lắng quá mức về tương lai. Sau cùng, hãy cậy ơn Chúa để làm những gì mình đã lên kế hoạch, trong tinh thần, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).
Bạn có lên kế hoạch cho tương lai mình trong ý muốn của Chúa hay không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con sống như thể tự con quyết định được tương lai của đời con! Cầu xin Chúa tể trị và hướng dẫn cuộc đời con. Xin cho những ao ước và hoạch định của lòng con phù hợp với ý muốn tốt lành của Ngài, để cuộc đời con kết quả cho Nước đời đời của Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 49.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet