“Về sau, trong Ít-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se được Đức Chúa Trời cho nhìn thấy điều gì trước khi qua đời? Vì sao ông Môi-se được gọi là nhà tiên tri đặc biệt của Đức Chúa Trời? Điều gì cho thấy bạn tin vào quyền tể trị của Chúa?
Khi đọc chương cuối sách Phục Truyền, chúng ta ít nhiều đều cảm thấy đáng tiếc cho ông Môi-se vì cả một đời gian khổ lãnh đạo người Ít-ra-ên đi về miền Đất Hứa, nhưng chính ông lại không được vào trong xứ để tận hưởng mà chỉ được đứng trên đỉnh Phích-ga ngắm nhìn xứ ấy từ xa. Nếu chỉ tập trung vào chi tiết này thì sẽ không thấy một điều quan trọng hơn, ấy là ông Môi-se được gọi là nhà tiên tri đặc biệt của Đức Chúa Trời và là người lãnh đạo đặc biệt với người Ít-ra-ên. Điều này được minh chứng qua việc không có nhà lãnh đạo nào trong con dân Ít-ra-ên được chính tay Đức Chúa Trời chôn cất, cũng không có nhà tiên tri nào về sau được mặt đối mặt với Ngài, và cũng không ai về sau thực hiện được những việc vĩ đại và lạ lùng như cách Chúa đã cho ông Môi-se thực hiện trước mặt toàn dân Ít-ra-ên.
Có thể nói, thật là vinh dự cho ông Môi-se khi được Đức Chúa Trời ban cho những điều đặc biệt ấy. Ông Môi-se không chỉ được lòng Đức Chúa Trời nhưng ông còn là một nhà lãnh tụ đặc biệt trong lòng con dân Ít-ra-ên, sức ảnh hưởng trên dân chúng quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không cho ai biết nơi Ngài chôn cất ông Môi-se nhằm tránh việc họ quá yêu mến ông đến nỗi tôn thờ phần mộ ông như một vị thần.
Chúng ta nghĩ nếu ông Môi-se được vào trong miền Đất Hứa thì cuộc đời ông càng viên mãn hơn. Nhưng đó là cách suy nghĩ của con người, vì ý tưởng Chúa thật cao vời hơn ý tưởng chúng ta là dường nào (Ê-sai 55:8–9). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần học cách chấp nhận mọi việc dẫu có xảy ra như thế nào chăng nữa, dù chúng ta hiểu hoặc không hiểu, thì tất cả đều nằm trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho đời sống con cái Ngài, vì Chúa là Đấng kiểm soát mọi việc diễn ra dưới đất cũng như trên trời. Nhiều khi chúng ta thường nói chúng ta tin vào sự tể trị của Chúa, nhưng khi có việc gì diễn ra không theo ý muốn của mình, chúng ta lại hoài nghi quyền tể trị và tình yêu Chúa dành cho chúng ta! Nếu có những lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế, hãy nhìn vào cuộc đời của ông Môi-se, hãy nhớ rằng ông là một tiên tri đặc biệt của Đức Chúa Trời, việc ông không được vào Đất Hứa vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ngài, và điều đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu Chúa dành cho ông.
Có điều gì xảy ra trên cuộc đời bạn khiến bạn cảm thấy không hài lòng về Chúa không?
Tạ ơn Chúa về tấm gương phục vụ Chúa tận trung của ông Môi-se. Xin cho con sống đời tận trung với Ngài, dẫu có nhiều điều con không hiểu vì sao Ngài cho phép xảy đến với con. Xin giúp con tin rằng mọi việc xảy ra trên cuộc đời con đều nằm trong chương trình tốt lành của Ngài dành cho con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 51.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet