“Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp” (câu 11a).
Câu hỏi suy ngẫm: Nói hành là gì? Tại sao con dân Chúa không được nói hành? Bạn đáp ứng lời dạy này như thế nào?
Ông Gia-cơ khuyên các tín hữu “chớ nói hành nhau.” Động từ “nói hành” trong nguyên ngữ Hy Lạp có thể chỉ về bất cứ hình thức nói xấu nào, chẳng hạn như xúc phạm, lăng mạ, chửi rủa, hạ nhục, lên án, bêu xấu hoặc thậm chí là nói xấu sau lưng. Như vậy, “nói hành” ở đây có thể bao gồm cả về nội dung lẫn hình thức dùng lời nói để hạ thấp phẩm giá của người khác. Con dân Chúa phải dừng ngay việc làm sai trái này, đừng phạm phải!
Ông Gia-cơ nêu ra hai lý do con dân Chúa không được nói xấu lẫn nhau. Thứ nhất, việc làm này vi phạm luật pháp Chúa vì nói xấu nhau là chúng ta “nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp” chứ không phải “vâng giữ luật pháp” (câu 11). Chúa Giê-xu đã tóm tắt toàn bộ luật pháp trong hai điều, “Kính Chúa — Yêu người” (Ma-thi-ơ 22:37–40). Sứ đồ Phao-lô dạy rằng bày tỏ tình yêu thương với người lân cận là làm trọn luật pháp (Rô-ma 13:6–10). Trong mối liên hệ giữa con người với nhau, ông Gia-cơ đang đề cập đến điều răn được chép trong Lê-vi Ký 19:18, “hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình.” Không thể có chuyện yêu thương mà lại đi nói xấu người khác.
Lý do thứ hai con dân Chúa không được nói xấu nhau là vì việc làm này vi phạm đặc quyền xét đoán của Đức Chúa Trời. Ông Gia-cơ lập luận rằng khi kết án người khác, chúng ta đặt mình vào vị trí của Đức Chúa Trời, Đấng lập ra luật pháp và có quyền xét đoán (câu 12). Khi kết án người khác, chúng ta không chỉ tự cho mình quyền định đoạt số phận của họ, mà còn bày tỏ thái độ bất kính đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
Thật đáng buồn khi ngày nay việc công kích, nói xấu nhau, đặc biệt là nói xấu sau lưng người khác lại là một tình trạng vẫn còn xảy ra ở nhiều Hội Thánh. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chia rẽ, bè phái, khiến Hội Thánh thiếu sức sống, không bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời, không thu hút được người ngoại tìm đến để nghe Tin Lành. Là con của Chúa, mỗi chúng ta hãy góp phần xây dựng bầu không khí yêu thương, hiệp một đúng theo Lời Chúa dạy. Thay vì phá đổ, hãy gây dựng. Thay vì nói xấu nhau, hãy chung tay chia sẻ ân sủng và tình yêu của Chúa cho nhiều người. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết hạ mình, nhận ra những giới hạn của bản thân để luôn tùy thuộc nơi Chúa, nhờ Đức Thánh Linh biến đổi mình từ trong ra ngoài, để lời nói của chúng ta trở thành phương tiện truyền dẫn ân sủng của Chúa cho nhiều người.
Bạn cần làm gì để góp phần ngăn chặn tình trạng nói xấu nhau trong Hội Thánh mình?
Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm trí và tấm lòng con bằng ân sủng và tình yêu của Ngài. Xin cho những gì từ môi miệng con nói ra sẽ không là những lời nói xấu, nhưng thay vào đó là lời lành, đem đến sự gây dựng và khích lệ cho người nghe.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 48.