Hai năm trước trong Hội Thánh chúng tôi có một loạt bài giảng về đền tạm Cựu Ước. Chuẩn bị cho sứ điệp về bàn để bánh trần thiết, tôi đã làm một việc trước đây tôi chưa từng làm tôi kiêng ăn nhiều ngày. Tôi kiêng ăn vì muốn kinh nghiệm lẽ thật dạy “Con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh; nhưng con người sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Giê-hô-va” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3).

For The God I Love

July 28, 2011

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/07/odb-07-28-11.mp3

READ: Matthew 6:16-18

When you fast, do not be like the hypocrites. —Matthew 6:16

A couple of years ago in our church we did a sermon series on the Old Testament tabernacle. Leading up to the message on the table of showbread, I did something I had never done before—I fasted from food for several days. I fasted because I wanted to experience the truth that “man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord” (Deut. 8:3). I wanted to deny myself something I love, food, for the God I love more. As I fasted, I followed Jesus’ teaching about fasting in Matthew 6:16-18.

Jesus gave a negative command: “When you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance” (v.16). Then He gave a positive command about putting oil on your head and washing your face (v.17). The two commands taken together meant that they should not draw attention to themselves. Jesus was teaching that this was a private act of sacrificial worship that should not provide any room for religious pride. Finally, He gave a promise: Your Father who sees what is done in secret will reward you (v.18).

Although fasting isn’t required, in giving up something we love, we may have a deeper experience of the God we love. He rewards us with Himself. —Marvin Williams

Lord, we desire to walk closely with You every day.
Help us to seek You diligently that we might
know You intimately and follow You
obediently. Amen.

Moving away from the table can bring us closer to the Father.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Ngày 7/28/2011

Vì Đức Chúa Trời Tôi Yêu Mến

Đọc:
Ma-thi-ơ 6:16-18

Khi các ngươi kiêng ăn, đừng làm như kẻ giả hình. – Ma-thi-ơ 6:16

Hai năm trước trong Hội Thánh chúng tôi có một loạt bài giảng về đền tạm Cựu Ước. Chuẩn bị cho sứ điệp về bàn để bánh trần thiết, tôi đã làm một việc trước đây tôi chưa từng làm tôi kiêng ăn nhiều ngày. Tôi kiêng ăn vì muốn kinh nghiệm lẽ thật dạy “Con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh; nhưng con người sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Giê-hô-va” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3). Tôi muốn từ chối bản thân chính điều mà tôi ưa thích, thức ăn, vì cớ Đức Chúa Trời là Đấng tôi yêu mến nhiều hơn. Trong khi kiêng ăn, tôi làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu về sự kiêng ăn trong Ma-thi-ơ 6:16-18.
Chúa Giê-xu đưa ra mạng lịnh ở dạng phủ định: “Khi các ngươi kiêng ăn, đừng làm giống như kẻ giả hình, với bộ mặt thiểu não” (c.16). Sau đó Ngài đưa ra mạng lịnh ở dạng khẳng định, xức dầu lên đầu và rửa mặt (c.17). Kết hợp hai mạng lịnh với nhau, ngụ ý họ không được thu hút sự chú ý về mình. Chúa Giê-xu dạy rằng đây là hành động thờ phượng tự hiến riêng tư không có chỗ cho sự kiêu căng tôn giáo. Cuối cùng, Ngài hứa: Cha các ngươi trên trời là Đấng thấy việc làm nơi kín đáo, sẽ thưởng cho các ngươi (c.18).
Tuy kiêng ăn không bắt buộc, nhưng khi từ bỏ điều chúng ta ưa thích, thì có thể chúng ta kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta yêu mến, cách sâu sắc hơn. Ngài ban thưởng chúng ta bằng chính mình Ngài. – Marvin Williams

Tránh xa bàn ăn
có thể đem chúng ta đến gần Cha hơn.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]