Louis Armstrong nổi tiếng về nét mặt tươi cười, giọng nói gay gắt, dùng khăn tay trắng, và là nghệ sĩ chơi kèn bậc thầy. Thế nhưng thời thơ ấu của ông rất thiếu thốn và đớn đau.

A Child’s Potential

READ: Proverbs 22:1-6

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. —Proverbs 22:6

Louis Armstrong was well known for his smiling face, raspy voice, white handkerchief, and virtuoso trumpet playing. Yet his childhood was one of want and pain. He was abandoned by his father as an infant and sent to reform school when he was only 12. Surprisingly, this became a positive turning point.

Music professor Peter Davis regularly visited the school and provided musical training for the boys. Soon Louis excelled on the cornet and became the leader of the boys’ band. His life trajectory seemed to have been reset to become a world-famous trumpet player and entertainer.

Louis’ story can be an example for Christian parents. The proverb: “Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it” (Prov. 22:6) can apply to more than the spiritual and moral aspects of our children’s lives. We should also realize that a child’s giftedness will often determine his or her area of interest. In the case of Louis, a little training in music resulted in a virtuoso trumpet player.

As we lovingly provide to our children godly instruction from God’s Word, we should encourage them in their interests and giftedness so that they might become all that God has planned for them to be. —Dennis Fisher

Our children are a gift from God

On loan from heaven above,

To train and nourish in the Lord,

And guide them with His love. —Sper

Save a child, save a life.

VIETNAMESE TRANSLATION

Tiềm Năng Của Trẻ

Đọc: Châm Ngôn 22:1-6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. – Châm Ngôn 22:6

Louis Armstrong nổi tiếng về nét mặt tươi cười, giọng nói gay gắt, dùng khăn tay trắng, và là nghệ sĩ chơi kèn bậc thầy. Thế nhưng thời thơ ấu của ông rất thiếu thốn và đớn đau. Ông bị cha bỏ rơi và gởi vào trường cải tạo lúc mới 12 tuổi. Điều lạ là chính sự kiện này trở thành một bước ngoặc tích cực. Giáo sư nhạc là Peter Davis thường xuyên viếng nhà trường và dạy nhạc cho thiếu niên. Louis xuất sắc ngay về kèn đồng và trở thành trưởng ban nhạc thiếu niên. Đường đời của ông có vẻ được tái định hướng, để trở thành nghệ sĩ chơi kèn lừng danh khắp thế giới. Câu chuyện về Louis có thể là tấm gương cho bậc cha mẹ Cơ Đốc. Câu châm ngôn: “Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6) có thể áp dụng không chỉ về khía cạnh thuộc linh và đạo đức của con cái chúng ta. Chúng ta cũng cần biết rằng tài năng của trẻ thường quyết định lãnh vực trẻ ưa thích. Trong trường hợp Louis, sự đào tạo ít ỏi về nhạc, đã dẫn tới kết quả bậc thầy chơi kèn. Trong khi yêu thương cung cấp cho con cái nền giáo dục tin kính từ Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải khích lệ chúng trong những sở thích cùng tài năng của chúng, để có thể trở thành mẫu người mà Đức Chúa Trời đã dự tính cho chúng. – Dennis Fisher

Cứu một đứa trẻ, cứu được cả một cuộc đời.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]