Bạn có bao giờ nếm thử thức ăn của trẻ chưa? Tôi có nếm rồi. Vô vị kinh khủng. Nhưng trẻ không còn cách nào khác, khi chúng không có răng. Chắc chắn chúng không thể ăn được miếng bò bíp-tết mọng nước ngon lành!

Baby Food
Read:Hebrews 5:12-6:2

Solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. – Hebrews 5:14

Have you ever tasted baby food? I have. It’s terribly bland. But babies have no other choice without teeth. They certainly can’t eat a nice, juicy steak!
Sadly, some Christians are content with spiritual baby food. They are happy to go over and over the simple truths of the Scriptures and don’t move beyond the basics of the gospel (Heb. 6:1-2). By not sinking their teeth into deeper truths and more difficult Bible passages, they lack biblical understanding and convictions to make right choices (5:13). They may have been Christians for many years, but their spiritual abilities remain underdeveloped. They remain babies.
As children grow physically, they learn to eat solid food that gives them strength and vitality. In the same way, every believer needs to take on the responsibility to feed himself on solid spiritual food. To fail to do this is to remain spiritually weak and undernourished.
You can roughly tell the physical age of people by how they look. Their spiritual age is revealed by their ability to distinguish good from evil and by their personal character that’s shown day by day.
Is this spiritual discernment evident in your life? Or are you still on spiritual baby food? – C. P. Hia
To handle the Word of truth
Takes diligence and care,
So make the time to study it
And then that truth declare. – Hess

Thức Ăn Cho Trẻ
Đọc:Hê-bơ-rơ 5:12-6:2

Thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. – Hê-bơ-rơ 5:14

Bạn có bao giờ nếm thử thức ăn của trẻ chưa? Tôi có nếm rồi. Vô vị kinh khủng. Nhưng trẻ không còn cách nào khác, khi chúng không có răng. Chắc chắn chúng không thể ăn được miếng bò bíp-tết mọng nước ngon lành!
Điều đáng buồn là về mặt thuộc linh, một số Cơ Đốc nhân lại bằng lòng với thức ăn cho trẻ. Họ vui vẻ nhai đi nhai lại những lẽ thật đơn giản trong Thánh Kinh và không tiến xa hơn những điều căn bản của Phúc Âm (Hê-bơ-rơ 6:1-2). Vì không cắn sâu trong những lẽ thật uyên thâm của những phân đoạn Kinh Thánh khó hơn, nên họ thiếu hiểu biết Thánh Kinh và thiếu niềm xác tín để có sự lựa chọn đúng (5:13). Có thể họ đã là Cơ Đốc nhân suốt nhiều năm, nhưng khả năng thuộc linh của họ vẫn chưa phát triển. Họ vẫn còn trẻ con.
Khi phát triển thể xác, trẻ học cách ăn thức ăn đặc, cung ứng sức mạnh cùng sức sống. Cũng vậy, mọi tín nhân cần có trách nhiệm tự nuôi mình bằng thức ăn thuộc linh. Không làm việc này, họ sẽ tiếp tục yếu đuối và suy dinh dưỡng về thuộc linh.
Bạn có thể biết qua về tuổi tác thuộc thể của con người qua dáng vẻ bên ngoài của họ. Còn tuổi thuộc linh thì biểu lộ qua khả năng phân biệt điều lành với điều dữ và qua tâm tánh cá nhân lộ rõ mỗi ngày.
Cách sống của bạn có lộ rõ khả năng phân biệt thuộc linh không? Hay bạn vẫn còn phải dùng thức ăn dành cho trẻ? – C.P. Hia

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]