“Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nói trước về sự chết và sống lại, Chúa Giê-xu kêu gọi môn đệ điều gì? Lời Chúa trong câu 23 mời gọi con dân Chúa dấn thân bước theo Chúa mỗi ngày trên con đường nào?
Khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng, các môn đệ quây quần chung quanh, Ngài hỏi họ câu hỏi quan trọng, “Còn về phần các ngươi thì nói Ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời” (câu 20). Sau đó, Chúa nói trước về sự thương khó, sự chết và sống lại của Ngài. “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.” Chúa Giê-xu đang dạy các môn đệ về thập tự giá công chính và yêu thương, cùng với lời mời gọi dấn thân vác thập tự giá mỗi ngày.
Sau khi ông bà A-đam sa ngã, bản chất của con người trở nên tội lỗi. Lời Chúa cho biết “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), nên con người phải ý thức rằng, trước sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta khác nào những tử tù đang chờ ra pháp trường! Nhưng nhờ thập tự giá của tình yêu mà chúng ta được thoát chết, được tha thứ và được phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời. Thập tự giá là tình yêu không thể bị dập tắt, là công lý đầy lòng thương xót, là con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu.
Chúa Giê-xu đã biến thập tự giá trở thành lời mời gọi Cơ Đốc nhân dấn thân bước theo Ngài mỗi ngày trên con đường tình yêu và công chính qua việc sống yêu thương, tha thứ, hy sinh, và dấn thân vì công lý, vì sự thật và thiện hảo. Lời Chúa Giê-xu trong câu 23 chính là lời mời vô cùng yêu thương của Chúa, thách thức chúng ta bước đi với Ngài mỗi ngày trên hành trình đổi mới, từ bỏ bản ngã để sống công chính và yêu thương giống Chúa. Vác thập tự giá mình mỗi ngày là sống nếp sống công chính, không thỏa hiệp với tội lỗi, sai trái, không chạy theo xu hướng của xã hội nhưng quyết lòng sống theo tiêu chuẩn của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đồng thời, thập tự giá của Chúa cũng là thập tự của tình yêu, nên người bằng lòng vác thập tự giá mình mỗi ngày phải sống nếp sống yêu thương, tha thứ, và phục vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cầu xin Chúa cho chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa về sự công chính và yêu thương Ngài đã bày tỏ qua thập tự giá để cứu chuộc chúng ta, nhưng khi học biết về thập tự giá, chúng ta sẵn sàng đáp lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, sống nếp sống công chính và yêu thương như Chúa, và bước đi theo Ngài trọn hành trình về Thiên Quốc.
Bạn có bằng lòng đáp lời mời gọi sống công chính và yêu thương của Chúa không?
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của con. Xin giúp con mỗi ngày biết từ bỏ bản ngã, vác thập tự giá mình và bước theo Ngài trọn đời con. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu và sự công chính của Ngài mỗi ngày.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 94—95.






