“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp Sứ đồ Phao-lô tập trung vào trong suốt hành trình chức vụ của ông là gì? Đối với thế gian, sứ điệp đó thế nào? Đối với bạn, sứ điệp đó có ý nghĩa gì?
Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh Đấng Christ sai ông đến để rao giảng Phúc Âm (câu 17). Và sứ điệp ông luôn rao giảng trong suốt những năm chức vụ chính là sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ông không công bố sứ điệp đó bằng sự khôn khéo hay tài hùng biện của mình, mà nhờ vào quyền năng của thập tự giá.
Đối với nhiều người, thập tự giá là sự yếu đuối và sỉ nhục. Làm sao sự cứu rỗi có thể đến qua một người bị đóng đinh? Làm sao chiến thắng có thể đạt được qua đau khổ và sự chết? Trong thế giới La Mã, đóng đinh là biểu tượng của sự nhục nhã tột cùng. Nhưng Sứ đồ Phao-lô cho biết những gì có vẻ là điên rồ đối với thế gian, thật ra lại là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thập tự giá cho thấy đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, và kế hoạch cứu chuộc của Ngài vượt xa sự hiểu biết của con người.
Đối với những ai tin, thập tự giá không phải là sự điên rồ mà chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tại thập tự giá, món nợ tội lỗi đã được trả, và công lý của Đức Chúa Trời được duy trì. Đồng thời, lòng thương xót của Chúa tuôn tràn khi sự tha thứ và hòa giải được ban cho tội nhân. Thập tự giá không chỉ là một biểu tượng; đó là nơi sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời hội tụ. Điều thế gian coi là thất bại, thì đức tin coi là chiến thắng. Điều thế gian gọi là điên rồ, thì đức tin nhận biết đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Sứ điệp thập tự giá là sứ điệp về quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người (câu 18). Chỉ thập tự giá nơi Chúa Giê-xu chịu chết, mới có quyền năng cứu rỗi, bởi vì đó là nơi sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Sứ đồ Phao lô cũng khẳng định, “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” (Ga-la-ti 6:14).
Chúng ta không chỉ được kêu gọi tin mà còn sống trong quyền năng của thập tự giá. Phải sống với lòng biết ơn, không tự hào về bản thân mà tự hào về thập tự giá của Đấng Christ. Thập tự giá không chỉ bảo đảm sự cứu rỗi mà còn định hình cuộc sống hàng ngày của chúng ta, kêu gọi chúng ta yêu thương hy sinh, tha thứ rộng lượng, và sống công chính để đáp lại ân sủng của Chúa.
Bạn có luôn tự hào về thập tự giá của Đấng Christ không?
Lạy Chúa, nguyện sứ điệp và quyền năng của thập tự giá luôn linh nghiệm trên đời sống con. Xin giúp con luôn tự hào khoe về thập tự giá của Đấng Christ và rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 92—93.






