“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:17–18).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Giô-sép tha thứ các anh em mình? Ông thể hiện lòng tha thứ ra sao? Làm thế nào bạn có thể sống hòa thuận với người làm tổn thương mình?
Sau những hoạn nạn, khổ đau, và oan ức, Đức Chúa Trời đưa ông Giô-sép lên vị trí làm quan cai trị xứ Ai Cập. Ông gặp lại các anh mình, là những người đã bán ông làm nô lệ, khi họ đến xin mua lương thực. Trải qua thời gian tìm hiểu, thử lòng các anh, đến lúc ông không còn giấu thân phận mình nữa. Ông khóc lớn tiếng tỏ mình cùng các anh và hỏi thăm về cha già, trong lúc các anh của ông vô cùng sợ hãi (câu 1–3). Chắc chắn ông Giô-sép hiểu tâm trạng sợ hãi cùng mặc cảm tội lỗi của các anh khi gặp lại mình. Do đó, ông cố gắng an ủi họ, “không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây” (câu 8 BTTHĐ).
Ông Giô-sép đã bày tỏ tấm lòng hoàn toàn tha thứ cho các anh qua việc nhận biết mục đích của Chúa trên cuộc đời ông. Với cương vị hiện tại, ông có thể trả thù cách dễ dàng. Nhưng với lòng tin cậy và nhận biết rõ ý muốn của Chúa, ông sẵn sàng tha thứ cho các anh và còn đối đãi tốt với cả gia đình. Ông bảo các anh mau về đón cha đến Ai Cập. Ông sẽ xin Pha-ra-ôn chu cấp chỗ ăn ở và chính ông sẽ chăm sóc cả đại gia đình trong nạn đói. Ông liên tục khẳng định tấm lòng tha thứ và cố gắng hòa giải với các anh em mình (câu 9–13).
Đây là cảnh gia đình sum họp vô cùng xúc động giữa anh em ông Giô-sép. Sau nhiều năm xa cách với bao biến cố và hoạn nạn, họ gặp lại nhau trong niềm vui và nước mắt. Mối liên hệ gia đình được phục hồi nhờ vào tấm lòng sẵn sàng tha thứ và giải hòa của ông Giô-sép. Gánh nặng tội lỗi trong các anh được cất bỏ. Giờ đây, họ có thể ôm lấy nhau, nhận lại nhau trong nước mắt của niềm vui (câu 14). Từ nỗi sợ hãi không nói nên lời (câu 3), giờ đây các anh có thể nói chuyện cùng em Giô-sép (câu 15).
Sứ đồ Phao-lô dạy, “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lúc người khác làm điều ác với mình. Nhiều người đêm nằm trằn trọc tìm cách trả đũa. Nhưng Chúa muốn chúng ta không sống theo tinh thần ăn miếng trả miếng, mà phải sống với tinh thần cao thượng, chăm làm điều thiện trước mọi người. Chọn sống tha thứ sẽ nhận được kết quả là hòa thuận với nhau. Điều này không dễ nên Lời Chúa dạy chúng ta phải cố gắng hết sức mình. Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta như Ngài đã ban ơn cho ông Giô-sép.
Bạn có sẵn sàng tha thứ cho người làm tổn thương mình và sống hòa thuận với họ không?
Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót và sẵn lòng tha thứ cho nhau để con luôn sống hòa thuận với mọi người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 50—51.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet