“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai cho biết Đức Chúa Trời tha thứ dân Ngài như thế nào? Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài ra sao? Làm thế nào bạn tha thứ những người gây tổn hại nghiêm trọng cho mình?
Tiên tri Ê-sai cho thấy tội lỗi nặng nề của người Giu-đa và sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng thánh khiết, gớm ghét tội lỗi. Nếu người Giu-đa cứng lòng và cứ miệt mài trong tội lỗi thì dù họ có đến đền thờ dâng của lễ, dù có hội họp vào những ngày lễ trọng, dù có cất tiếng hát tôn vinh Chúa, dù cầu nguyện rườm rà, Chúa cũng lấy làm gớm ghét, chẳng thèm nghe (Ê-sai 1:1–17). Nhưng khi dân Ngài thành thật ăn năn, Chúa lại có lời phán kỳ diệu cho họ: “Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (câu 18). Tiên tri Ê-sai cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, đầy lòng thương xót nhưng để được tha thứ, tội nhân phải thật sự ăn năn. Người thật lòng ăn năn sẽ nhận sự tha thứ trọn vẹn của Chúa, không giới hạn mức độ cũng như lãnh vực phạm tội. Sự tha thứ của Chúa thật tuyệt diệu!
Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài, “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Theo gương Chúa Giê-xu, ông Ê-tiên trước khi chết vì bị những người chống đối ném đá, cũng đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” (Công Vụ 7:60). Khi thật sự sống theo Lời Chúa, chúng ta không trả thù, trái lại cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù. Lấy thiện thắng ác là làm vinh quang Danh Chúa và chúng ta được giải thoát khỏi lòng hận thù (Rô-ma 12:17–21).
Sứ đồ Phao-lô dạy, “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Chúa muốn chúng ta sống tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta trong Đấng Christ. Khi một người phạm lỗi với chúng ta và họ thật sự ăn năn, hãy tha thứ. Nếu họ vẫn cứng lòng không chịu ăn năn, hãy cầu nguyện xin Chúa tha cho họ, bẻ trách, sửa trị họ để họ thật sự ăn năn hối cải. Chúa phán: “Nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:15). Cũng có một số trường hợp chúng ta khó lòng tha thứ những người đã gây tổn hại nghiêm trọng cho mình. Dù vậy, tha thứ như Chúa đã tha thứ là một mệnh lệnh, chúng ta phải thành khẩn cầu nguyện để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh khiến tình yêu và sự tha thứ của Chúa chúng ta đã nhận được, tuôn đổ ra cho những người làm hại chúng ta.
Bạn cầu nguyện và tha thứ cho người làm hại mình như thế nào?
Lạy Cha yêu dấu, tha thứ cho người phạm lỗi với con là một mệnh lệnh và là một thách thức mà con cần nhờ sức Cha để vâng phục. Xin ban ơn để con luôn sống trong tinh thần tha thứ như Chúa đã tha thứ con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 52—53.