“Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (II Sử Ký 7:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời khiến Vua Ma-na-se lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn? Chúa nhậm lời cầu nguyện và phục hồi ông như thế nào? Bạn cần làm gì khi phạm tội với Chúa?
Vua Ma-na-se là một trong những vị vua tồi tệ nhất từng cai trị người Giu-đa. Vua đã làm rất nhiều điều gian ác, mang tượng thần ngoại bang vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua còn hiến tế con trai mình cho tượng thần (II Các Vua 21:6). Chúa đã sai các tiên tri đến cảnh cáo nhưng vua không nghe và tiếp tục làm nhiều điều gian ác hơn (câu 10). Chính vì thế, Chúa đã sai người A-si-ri đến bắt Vua Ma-na-se, họ đối xử rất tàn tệ với vua, dùng móc sắt móc vào mũi và dẫn vua về Ba-by-lôn như dắt một con bò (câu 11). Chúa cho phép người A-si-ri làm điều này nhằm cảnh tỉnh Vua Ma-na-se vì vua đã không nghe lời các tiên tri.
Trong lúc lâm nguy, vua nhớ đến Chúa, hết lòng hạ mình và cầu khẩn cùng Ngài (câu 12). Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài là khi dân Chúa hạ mình kêu cầu và ăn năn thì Ngài sẽ nghe, tha thứ và giải cứu họ (II Sử Ký 7:14). Vua Ma-sa-se đã kinh nghiệm được sự thành tín, lòng nhân từ và ân sủng của Chúa cho ông khi ông thật lòng ăn năn và kêu cầu cùng Ngài. Đức Chúa Trời nhậm lời nài xin của vua, cho ông trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị dân (câu 13). Sau hoạn nạn ấy, Vua Ma-na-se thật sự được cảnh tỉnh và ăn năn. Vua nhận biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và là Đấng đã phục hồi ông. Vua ăn năn về tội lỗi của mình và hết lòng cải thiện, chỉnh đốn những việc làm gian ác trước kia. Vua dẹp bỏ các tượng thần, tu sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dâng tế lễ bình an và tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Người Giu-đa vẫn còn dâng tế lễ trên các nơi cao nhưng chỉ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va mà thôi (câu 15–17).
Bởi ân sủng và tình yêu, Chúa đã tha thứ và phục hồi Vua Ma-na-se khi vua hết lòng kêu xin. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện ăn năn và đau buồn của ông, phục hồi địa vị cho ông. Vì lòng nhân từ, Chúa đã tha thứ cho một vị vua vô cùng độc ác và cho ông được phục hòa với chính Đấng đã cứu ông. Điều này cho thấy không có tội lỗi nào lớn đến mức Chúa không thể tha thứ.
Khi nhận biết mình phạm tội, chúng ta hãy xưng tội ấy ra, thưa với Chúa rằng con thật lòng ăn năn và xin Chúa tha thứ. Con cần sự giúp đỡ của Ngài và cầu xin Ngài giải cứu. Bởi tình yêu giao ước của Ngài, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và phục hồi chúng ta. Ngài sẽ tiếp tục yêu thương và gìn giữ chúng ta như đứa con yêu quý của Ngài.
Bạn có hạ mình ăn năn và cầu khẩn với Chúa khi phạm tội không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận biết tội lỗi của mình để ăn năn và hạ mình cầu khẩn với Chúa để được Ngài tha thứ, giải cứu và phục hồi.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 48—49.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet