“Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (câu 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín hữu Ga-la-ti điều gì? So sánh việc bước đi theo Đức Thánh Linh, không “ăn ở theo tính xác thịt” với việc “ở dưới luật pháp”? Bạn đang bước đi theo Đức Thánh Linh với mối liên hệ yêu thương như thế nào?
Hơn bốn chương đầu thư, Sứ đồ Phao-lô tập trung vào vấn đề thần học xưng công bình; phần còn lại của thư, ông tập trung vào vấn đề sống đạo. Nếu phần trước ông viết về sự tự do của Cơ Đốc nhân khỏi những ràng buộc của phép cắt bì và luật pháp, thì nhiều người có thể sẽ chuyển sang một thái cực ngược lại, tức là cho rằng như thế, tín hữu được tự do để làm bất cứ điều gì mình thích, cho nên tiếp theo đó ông dạy về cách áp dụng sự tự do ấy như thế nào.
Sứ đồ Phao-lô nối kết phần trước và phần này bằng câu: “Anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt” (câu 13). Có hai cách sống khi đã được gọi đến sự tự do: Hoặc lợi dụng sự tự do để làm thỏa mãn xác thịt; hoặc bước đi theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi dạy về việc sống theo Đức Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô không nói đến nguyên tắc, luật lệ, mà nhiều lần ông sử dụng từ “yêu.” Ông nói “hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau,” và “hãy yêu kẻ lân cận như mình” (câu 13–14). Ngoài ra, ông còn nói đến “những điều ưa muốn” của Đức Thánh Linh đối lập với “những điều ưa muốn của xác thịt” (câu 16–17); cách sống theo Đức Thánh Linh cũng đối lập với việc ăn ở theo tính xác thịt (câu 13) và “ở dưới luật pháp” (câu 18). Ở dưới luật pháp là làm theo văn tự; bước đi theo Đức Thánh Linh là nương cậy vào sự chỉ dẫn của một Đấng có thân vị. Như vậy có thể thấy đối với ông Phao-lô, bước đi theo Đức Thánh Linh là sống yêu thương và quan tâm lẫn nhau, là biết và làm theo những điều Đức Thánh Linh ưa thích. Theo đó, bước đi theo Đức Thánh Linh bao hàm mối liên hệ và tình yêu. Trái lại, ở dưới luật pháp là tuân thủ những nguyên tắc một cách vô cảm, không quan tâm đến mối liên hệ giữa người với người.
Theo Sứ đồ Giăng, bước đi theo Đức Thánh Linh là “cứ ở” trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta (Giăng 15:1–11). Đó là mối liên hệ mà nhựa sống của gốc, là Chúa, truyền cho các nhánh cây, là chúng ta, và trái được sinh ra một cách tự nhiên nhờ vào việc “cứ ở trong” cây. Khi ấy, những việc lành của chúng ta là kết quả của việc chúng ta hiểu những điều Đức Thánh Linh ưa thích dựa trên mối liên hệ của chúng ta với Ngài, chứ không phải chỉ đơn thuần là việc làm theo điều răn của Chúa mà không có mối liên hệ nào với Ngài. Chúng ta đã được kêu gọi đến sự tự do nên hãy bước theo Đức Thánh Linh.
Bạn đang bước đi theo Đức Thánh Linh hay theo xác thịt?
Lạy Chúa, dễ lắm con biến việc sống trong Chúa thành đi theo những nguyên tắc đạo đức thông thường. Xin giúp con giữ mối liên hệ gắn bó với Chúa để hiểu biết những điều Chúa muốn và làm theo.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 55.