“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu các tín hữu được tự do khỏi việc cắt bì và các việc làm của luật pháp? Lý do nào khiến bạn hay quay trở lại dưới ách của việc lành? Làm thế nào để bạn đứng vững trong Chúa?
Sứ đồ Phao-lô bắt đầu chương 5 với một câu khẳng định, kèm theo lời khuyên “hãy” và “chớ.” Tiền đề của việc “đứng vững” là “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do,” trong bối cảnh của Hội Thánh Ga-la-ti là tự do khỏi phép cắt bì và luật pháp. Công Vụ 16:1–5 ký thuật chính Sứ đồ Phao-lô đã “làm phép cắt bì” cho ông Ti-mô-thê khi ông muốn đem môn đệ này theo. Lý do “vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc,” nên nếu ông Ti-mô-thê chịu phép cắt bì thì các mục vụ của ông giữa vòng người Do Thái sẽ dễ dàng hơn, chứ không phải cắt bì để được cứu. Kết quả là “các Hội Thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên.” Do đó, cắt bì và làm theo luật pháp, hay trong thời của chúng ta là việc phục vụ, vâng theo điều răn và làm việc lành,… sẽ hoàn toàn sai khi chúng ta xem đó là phương tiện để được cứu. Đấng Christ đã buông tha để chúng ta được tự do khỏi những đòi hỏi ấy.
Tuy nhiên, người đã nhận được sự tự do của Đấng Christ vẫn đứng trước hai chọn lựa: Thứ nhất, là “đứng vững.” Câu Kinh Thánh này cho thấy chúng ta có thể “đứng vững” trong sự tự do mình đã có được. Có thể chúng ta nghĩ, ai chẳng muốn tự do, nên chuyện “đứng vững” có gì khó! Thế nhưng các tín hữu tại Ga-la-ti lại đang đứng không vững. Do đó, “đứng vững” trong sự tự do khỏi những nỗ lực bằng việc lành, bằng việc chứng tỏ và thể hiện, cần có bản lĩnh vững vàng để tin vào điều Chúa phán, và bỏ qua những lời khích bác nhân danh khuyên lơn, dạy bảo của những giáo sư giả, là những người “quấy rối anh em và muốn xuyên tạc Tin Lành của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:7 BTTHĐ).
Thứ hai, là “lại để mình dưới ách tôi mọi.” Đã là “ách” thì không hề dễ chịu, nhưng các tín hữu tại Ga-la-ti, và cả chúng ta, vẫn dễ bị phỉnh gạt để rồi tình nguyện mang “ách” trở lại. Chúa muốn chúng ta vác thập tự giá mình mà theo Ngài chứ không phải mang ách tôi mọi.
Ngày nay, hầu hết chúng ta đều tin mình được cứu nhờ ân sủng. Thế nhưng, sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi, nhiều người trong chúng ta thường quay trở lại với những “phải,” “đừng,” “chớ,” với các nguyên tắc và điều luật như là phương tiện duy trì sự cứu rỗi của mình! Phải làm điều này, chớ làm điều kia kẻo Chúa phạt xuống địa ngục! v.v… Sứ đồ Phao-lô dạy, “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:25).
Bạn đang sống với chọn lựa nào?
Lạy Chúa, nếu khi nào con bị cám dỗ quay trở lại với việc lành với điều răn để cảm thấy an tâm về sự cứu rỗi của mình, xin Đức Thánh Linh cáo trách con để con luôn kinh nghiệm sự thỏa vui và tự do trong ân sủng của Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 53.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet