“Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-xu Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 5–6).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi cộng đồng dân Chúa sống như thế nào? Tại sao dân Chúa phải sống như vậy? Hội Thánh Chúa phải sống trong tinh thần hiệp nhất ra sao?
Sứ đồ Phao-lô khuyên người mạnh, là người trưởng thành thuộc linh phải gánh vác sự yếu đuối của người kém sức, là người yếu đuối đức tin. Người mạnh không chú tâm làm đẹp lòng mình nhưng quan tâm làm vui lòng người có đức tin non yếu để giúp ích và nêu gương tốt. “Gánh vác” có nghĩa là mang chở, chịu sức nặng, nhấc lên. Người mạnh cần kiên nhẫn giúp người non yếu bước lên bậc cao hơn trên phương diện đức tin (câu 1–2). Ông đưa ra tấm gương hoàn hảo để mọi người noi theo. Chúa Giê-xu, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã không chọn làm điều mình muốn nhưng làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, hy sinh thân mình để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã tiếp nhận chúng ta trong thực trạng tội lỗi của mỗi người. Ngài chịu đựng những thói hư nết xấu của chúng ta, kiên nhẫn dạy dỗ để chúng ta trở nên giống như Ngài (câu 3–6). Cộng đồng Cơ Đốc tại Rô-ma đa sắc tộc, có nhiều khác biệt trong quan điểm nhưng mọi người đều được Chúa thương xót cứu vớt, cùng gọi Chúa là Cha. Vậy, anh em trong đại gia đình của Chúa cần theo đuổi sự hiệp nhất “theo Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 5), nghĩa là phải hiệp nhất trong Đấng Christ chứ không phải đồng lòng với nhau theo ý một người nào.
Khi hiệp nhất trong Chúa thì “anh em hãy tiếp lấy nhau” (câu 7). Chúng ta rất dễ loại trừ nhau vì những khác biệt về trình độ thuộc linh hoặc quan điểm, nhưng nếu sống với nhau như vậy thì làm sao “Đức Chúa Trời được vinh hiển”! Ông nhấn mạnh Đức Chúa Trời thành tín, giữ mọi lời hứa cùng tổ phụ Áp-ra-ham, từ dòng tộc đó có một Đấng Cứu Thế ra đời và từ dòng dõi đó, mọi dân tộc được phước (Sáng Thế Ký 22:18). Từ câu 9–12, ông tiếp tục trích dẫn nhiều phần Kinh Thánh để minh chứng tình yêu và hoạch định cứu rỗi của Chúa dành cho cả người ngoại bang không phân biệt.
Mọi Cơ Đốc nhân đều được mua chuộc bởi máu quý báu của Chúa Giê-xu và đều quý giá trước mặt Chúa. Vì thế, anh chị em trong đức tin phải sống làm đẹp lòng Chúa, tiếp nhận nhau trong thực trạng của mỗi người. Chúng ta cần Lời Chúa hướng dẫn và khích lệ cầu nguyện, cầu thay để ai nấy vừa muốn vừa có đủ năng lực sống hiệp nhất trong Đức Thánh Linh, đồng lòng phục sự và tôn vinh Đức Chúa Trời, cùng giúp nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa.
Bạn đang hiệp nhất trong Đức Thánh Linh hay hiệp nhất với con người theo ý riêng?
Cảm tạ Chúa vì nhờ tình yêu và ân sủng của Ngài, con được làm con của Chúa. Xin cho con thêm đức tin, tình yêu, sự khôn ngoan, và lòng kiên nhẫn để con sống vui thỏa và hiệp nhất với anh chị em trong sự thờ phượng Chúa và giúp nhau tăng trưởng tâm linh mỗi ngày.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 46.