Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:1-32
“Phải gìn giữ hết thảy điều răn mà Ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ, vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Bên cạnh những mệnh lệnh “Phải kính mến Đức Chúa Trời”; “Phải giữ gìn hết thảy điều răn” là những phước hạnh nào? Lý do nào để bạn tạ ơn và tôn ngợi Đức Chúa Trời? Việc suy ngẫm những phước lành Đức Chúa Trời ban, đem lại những lợi ích gì cho bạn?

Suốt lịch sử lập quốc, người Ít-ra-ên liên tục trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. Họ đã nhìn thấy phép lạ Ngài thực thi qua ông Môi-se, đem họ ra khỏi bóng tối của sự nô lệ mà bước vào ánh sáng của sự tự do. Thức ăn, thức uống, quần áo của họ được Ngài chu cấp và Ngài dùng quyền năng đánh bại kẻ thù của họ (câu 1-7). Xứ họ sắp bước vào có tất cả điều họ cần để vui hưởng đời sống an bình và thịnh vượng (câu 8-12). Vì thế họ có lý do để tôn ngợi, tạ ơn Đức Chúa Trời về sự nhân lành của Ngài.

Chương này đầy dẫy những lời tạ ơn và niềm hy vọng, ông Môi-se giúp chúng ta nhận thức rằng lòng biết ơn và sự tận tâm, tận lực phục vụ Đức Chúa Trời luôn kết chặt với nhau. Nếu người Ít-ra-ên ghi nhớ những gì Đức Chúa Trời làm cho họ, họ không thể nào không bày tỏ lòng biết ơn một cách sâu xa và tận hiến cho Ngài. Chúng ta cũng vậy.

Hồi ức trong tâm tưởng của người Do Thái không đơn thuần là nhắc lại những diễn biến trong lịch sử, mà còn là hồi tưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời và quyền năng cứu chuộc của Ngài. Không có sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ không có đủ sức mạnh để bước đi trong đường lối của Ngài.

Hằng ngày, một người Do Thái theo Chính Thống Giáo dùng tefillin là một hộp da nhỏ đựng bốn đoạn Kinh Thánh để cầu xin sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng. Vật nhỏ và xinh xắn có ý nghĩa quan trọng này được đeo trên trán hoặc đeo nơi cổ tay, không đơn thuần là thực hiện lễ nghi tôn giáo cốt để người khác nhìn thấy, mà là lời nhắc nhở người mang nó phải tôn kính Đức Chúa Trời và làm theo Lời Ngài, cẩn thận giữ sự thánh khiết và chân thành phục vụ Ngài. Ngày nay chúng ta không đeo tefillin, nhưng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta ghi khắc Lời Ngài trong lòng của mình (câu 18) và cứ vững tin nơi Ngài.

Làm thế nào để đức tin của bạn ngày càng vững mạnh? Hãy liệt kê những phước lành của ngày hôm qua và hôm nay, rồi nghĩ đến những phước lành của ngày mai và tìm ra những bài học cho chính bạn. Những bài học từ quá khứ, sự suy ngẫm về những gì có trong hiện tại và cái nhìn về tương lai sẽ giúp củng cố đức tin của bạn.

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì vô số các phước lành Ngài đã ban cho con. Con tôn ngợi Ngài vì Ngài đã giúp đỡ và hướng dẫn con. Con giao thác cuộc đời con cho Ngài vì Ngài hứa sẽ đem con vào nước Ngài.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.

SUU TAM