1Giăng 4:1-8
Ai không yêu là không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
1 John 4:8

Một người nông gia có một cái chong chóng gió đặt trên đỉnh nóc nhà kho chứa của ông [để chỉ hướng gió], trên đó đã được viết với dòng chữ “Thiên Chúa là tình yêu.” Khi bạn bè hỏi tại sao, người nông dân trả lời: “Điều này là để nhắc nhở tôi rằng không có thành vấn đề, dù gió có thổi bất cứ từ hướng nào, Thiên Chúa cũng vẫn là tình yêu.” Khi “gió hướng nam ấm áp” với những cơn gió nhẹ nhàng thoảng hương mát dịu của nó, và mang lại cho bạn những cơn mưa rào của phước lành, Thiên Chúa là tình yêu. “Tặng những món quà đẹp và mọi ơn lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều là từ trên” (Giacơ1:17). Khi “cơn gió bắc rét” của trắc nghiệm quét xuống trên bạn, Thiên Chúa là tình yêu. “Tất cả mọi sự cùng nhau [đan dệt] hiệp lại để [sản sinh những phẩm chất, những đức tính cao quý] làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Khi “gió tây thổi mạnh” trên bạn với ý định sửa phạt của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. “Chúa sửa phạt đứa con mà Ngài yêu thương” (Hê-bơ-rơ12:6). Khi “gió đông đe dọa” của thử thách và sẽ cuốn trôi tất cả những gì bạn có, Thiên Chúa là tình yêu. “Thiên Chúa sẽ cung cấp tất cả mọi nhu cần của bạn y theo sự giàu sang của Ngài trong vinh quang” (Phi-líp 4:19). Có lẽ bạn đang chán nản và thất vọng. Nếu vậy, hãy nhớ rằng, Thiên Chúa vẫn còn đang quan tâm đến bạn. Những gì bạn đang trải qua, có thể do chính Ngài gửi tới, hoặc nó đã được Ngài cho phép (Công vụ 3:18) để đem lại ích lợi cho bạn hoặc cho những người khác. Đúng, không thành vấn đề dù cho hướng gió có thổi tới bất cứ từ hướng nào, Thiên Chúa vẫn luôn luôn là tình yêu.

Thiên Chúa là tình yêu: lòng thương xót của Ngài bừng sáng Tất cả các lối đi mà trong đó chúng ta đang lang thang; Ngài khuấy động niềm vui mừng nhất và nỗi đau nhức Ngài làm vơi nhẹ bớt,  Thiên Chúa là khôn ngoan, Thiên Chúa là tình yêu. –  Bowring

Không có phiền não nào gây khó chịu với chúng ta; nếu biết lý do [vì yêu thương] của Thiên Chúa cho phép nó đụng đến chúng ta.

Cầu nguyện: Kính lạy Cha, nếu một con chim sẻ rơi xuống đất mà Cha còn thấy, nếu hằng ngày Cha biết số tóc trên đầu con, nếu mỗi bông tuyết rơi xuống đất là thiết kế duy nhất của Cha; tại sao con nghi ngờ Cha và con mắt của Cha thận trọng chăm nuôi khi con được tạo dựng nên giống hình ảnh của Cha. Xin Cha tha thứ sự con nghi ngờ Cha hay cảm thấy bị Cha bỏ rơi. Thay vào đó con muốn tin cậy Cha và tin Lời của Cha bảo đảm với con, “Không bao giờ Cha lìa khỏi con. Không bao giờ Cha bỏ con”. “Con có thể làm được tất cả mọi sự nhờ Christ Jesus ban thêm sức cho con”. “Không có gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Thiên phụ, hoạn nạn hoặc túng quẫn, hay khủng bố, đói khát hoặc trần trụi, hay nguy hiểm hoặc giặc giã”. Không, trong tất cả mọi sự việc này, chúng con được đắc thắng hơn gấp bội lần nhiều hơn nhờ Christ Jesus Đấng yêu thương chúng con. Trong Danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. Amen. 

SUU TAM


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]