Là con của Thiên Chúa, bạn phải nhận biết Cha của bạn là Thiên Chúa sẽ vui mừng biết bao về đám cưới sắp tới của bạn, và Ngài thì rất giàu có, phong phú, và đầy tràn! Tôi chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào trong nhà thờ của chúng tôi bị thiếu thốn trong ngày cưới của họ. Những gì tôi đã thấy là tiền đến ngay trong ngày cưới. 

Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở. Nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào; (Xuất Êdíptô 3:7-9)

Khi con cháu của Israel tự cung cấp cho chính mình tại Ai Cập, họ ăn dưa chuột, dưa hấu, tỏi tây, hành và tỏi. (Dân số 11:5) Đây là những loại thực phẩm đòi hỏi họ phải cúi cong lưng xuống gần mặt đất và nhổ lên khỏi đất để ăn – một công việc khó nhọc, vất vả, và đau lưng.

Nhưng khi Đức Chúa Trời cung cấp cho họ ở Canaan, một vùng đất đượm sữa và mật ong (Dân số 13:27), Ngài ban cho họ trái nho, trái lựu và quả sung. (Dân số 13:23) Những loại trái cây này không tìm thấy trên mặt đất và người Do Thái chỉ việc rứt nó ở trên cây xuống là có ăn. 

Đức Chúa Trời muốn bạn biết rằng khi Ngài cung cấp cho bạn, bạn sẽ thấy một nguồn cung cấp trên đường đi sắp tới của bạn, và tất cả những gì bạn cần làm chỉ là giơ ra bàn tay của bạn và nhận lấy của Ngài! 

Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch kết hôn, bạn đừng nói với chính mình, “Vâng, nếu tôi làm việc nhiều hơn và bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ, tôi sẽ có … ôi ! khổ cho tôi, không bao nhiêu ! Chi phí của bữa tiệc cưới sẽ quét sạch tất cả mọi thứ! Làm thế mà nào tôi có thể kết hôn? ” (Thi thiên 127:2). 

Là con của Thiên Chúa, bạn phải nhận biết Cha của bạn là Thiên Chúa sẽ vui mừng biết bao về đám cưới sắp tới của bạn, và Ngài thì rất giàu có, phong phú, và đầy tràn! Tôi chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào trong nhà thờ của chúng tôi bị thiếu thốn trong ngày cưới của họ. Những gì tôi đã thấy là tiền đến ngay trong ngày cưới. Và trước khi giọt rượu sâm banh tiệc cưới cuối cùng cạn hết, tất cả mọi thứ đã được thanh toán và trả hết mọi phí khoản. Vì vậy, thay vì tin tưởng vào những nỗ lực của bạn để có đủ cho ngày trọng đại của bạn, Thiên Chúa muốn bạn chuẩn bị, sửa soạn cho ngày đám cưới của bạn và đặt niềm tin vào Ngài sẽ cung cấp cho bạn phong phú, đủ những gì bạn cần. (Philíp 4;19). 

Bạn đang phải đối mặt với một khoản nợ tài chính? Bạn nghĩ có bao nhiêu tiền, bạn có thể tiết kiệm bằng cách làm thêm giờ và làm thêm một công việc thứ hai? Một số các thành viên tại nhà thờ của chúng tôi sẽ làm chứng với bạn rằng, Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là biến đổi tình hình tài chính xung quanh của họ. Trong thực tế, Mục sư Mark, người Phúc Kiến và nói tiếng Quan Thoại, là một mục sư đang phục vụ Chúa cùng với chúng tôi, đã có một món nợ lớn đáng kể trước khi ông trở thành một Cơ-đốc-nhân. Sau khi ông đã được cứu bởi tin vào Chúa Jesus là Đấng Christ Con của Thiên Chúa, ông nêu lên và đưa vấn đề nợ của mình cho Thiên Chúa. Trong thời hạn hai năm, nợ của ông bởi quyền phép siêu nhiên vô hạn đã xóa sạch nợ cho ông, và thậm chí ông đã có một khoản tiền thặng dư! 

Bạn tôi, đức tin là bàn tay giơ lên để có được những gì từ Thiên Chúa. Và Ngài thì dễ dàng để ban cho! Có một lối suy nghĩ của con người, mà dường như nhiều người có ý tưởng tự cứu mình. Người ta thường nghĩ rằng phải làm việc công chính để tự cứu lấy chính mình. Sau khi loài người phạm tội và như chúng ta nói, “Thiên Chúa giúp những người tự giúp mình.” 

Một sự thật lớn hơn xuất hiện trong Lẽ thật Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời giúp những người không thể tự giúp mình. Chúng ta không thể tự cứu lấy mình. Thật là cao quý nếu chúng ta có thể được ngay thẳng. Hết sức là đáng ngưỡng mộ nếu chúng ta trung thực, tốt bụng, và từ bi. Có vẻ như những đặc điểm này sẽ đủ để cứu vớt linh hồn của chúng ta. 

Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng mặc dù cách này có vẻ đúng, nhưng thật ra nó sai trật. “Có một đường lối coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng đó là những nẻo dẫn đến sự chết. (Châm ngôn 14:12).  

Thưa bạn là người tín đồ Ðấng Christ đang bối rối, mất tinh thần, hãy đi ra mót lúa ngoài cánh đồng bao la của lời hứa. Ở đấy có nhiều lời quý báu sẽ đáp ứng đúng nhu cần của bạn. 

Cứ thử nhặt lấy một lời hứa chẳng hạn: “Ngài không bẻ cây sậy đã giập, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn”. Câu ấy há không đúng với trường hợp của bạn sao? Cây sậy vốn mong manh vô nghĩa, yếu đuối; một cây sậy đã giập thì không thể phát ra một điệu nhạc nào nữa, dầu vậy, Ngài sẽ không bẻ ngươi đâu, trái lại Ngài sẽ bổ lại và thêm sức cho ngươi.  

Bạn cũng giống như một ngọn đèn sắp tàn: không còn ánh sáng, không còn sức nóng nào có thể từ bạn mà ra nữa; nhưng Ngài sẽ không dập tắt bạn đâu, Ngài sẽ lấy hơi thở dịu dàng của sự nhơn từ Ngài thổi trên bạn cho đến khi nào Ngài đã quạt bạn nhen lại trở thành một ngọn lửa. 

Bạn có muốn lượm một bông lúa khác không? “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Thật là những lời êm dịu biết bao! Lòng bạn vốn mềm mại, Chúa biết điều đó, cho nên Ngài đã lấy lời êm dịu nói với bạn. Bạn há không chịu vâng lời để đến với Ngài ngay bây giờ sao? 

Hãy lượm một bông lúa khác nữa; “Hỡi con sâu Gia-cốp, chớ sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi, Chúa là Ðấng Cứu Chuộc ngươi, là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán vậy”. Sao bạn còn sợ hãi một khi đã được một lời bảo đảm kỳ diệu như thế? Bạn có thể lượm hàng vạn những bông lúa vàng giống như vậy! “Ta đã xóa sạch tội lỗi ngươi như đám mây, các vi phạm ngươi như mây đậm”. Hay câu nầy: “Dầu tội lỗi các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên giống như lông chiên” (Êsai 1:18)

Hoặc câu nầy nữa: “Thánh Linh và Vợ Mới cùng nói: “Hãy đến, ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”. Cánh đồng của Chủ chúng ta vốn vô cùng phong phú; hãy nhìn xem đôi bàn tay đầy lúa kia. Hãy trông mà xem, nó đang trải dài trước mặt bạn. 

Thưa bạn là người tín hữu lo lắng, khổ sở, rụt rè, nhút nhát hãy lượm đi, hãy nhặt lấy cho riêng bạn đi, vì Chúa Jêsus truyền cho bạn hãy lượm lấy. Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi! Hãy thu góp những lời hứa dịu dàng ấy, đập dập những gié lúa đó ra bằng cách suy gẫm chúng và vui vẻ dùng chúng để nuôi mình.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, cúi xin Cha tha cho con tội vô tín, vì con chỉ kiến thức về Kinh Thánh ở tâm trí nhưng lòng cứng cỏi của con không tin, xin Cha giúp đỡ sự không tin của lòng con. Xin Cha gia thêm cho con điều chi đức tin còn thiếu kém.  Con biết rằng các nỗ lực của con để sống một cuộc sống tốt đẹp không có gì đáng so với Cứu Chúa yêu dấu của con, Chúa Giêsu Christ, nhưng bởi nhờ Ngài, con có thể đến với Cha, vì con biết Ngài đã cứu chuộc con. Đã chết thay cho con. Kính lạy Cha yêu thương con đời đời, cảm ơn Cha đã ban Chúa Giê-xu để cứu chuộc con và ban Chúa Thánh Linh để gìn giữ và đổi mới con. Xin Cha ban phước cho con, đặc biệt là trong ngày hôm nay, khi con đã tìm cách đến gần Đấng Cứu Rỗi của con để khôi phục lại và thêm sức cho linh hồn của con bằng nước hằng sống tươi mới của Chúa Thánh Linh. Nguyền con bởi đức tin mà nhận được sức mạnh, ân điển, và quyền phép bởi Đức Thánh Linh để con làm chứng về những kinh nghiệm, và nhưng ơn con nhận được cách nhưng không bởi quyền lực vô hạn của Cha hướng về con, làm cho con. Lạy Cha, cầu xin Cha ban cho con một tấm lòng rộng rãi để những người khác có thể biết được tình yêu và lòng từ bi rộng lượng của Cha. Trong danh của Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện. Amen. 

(Theo Trung Nguyen


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]