Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, không ai có thể nói ra lời nào hoặc việc ấy được thực hiện thành tựu? Há chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra tai họa và phước lành? Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. (Ca thương 3:37-41)

Thành phố Côrinthô là một trong những thành phố rất đồi trụy. Có thể đã có hơn 100.000 người nô lệ kéo thuyền ngang qua bán đảo. Một ngôi đền Hy Lạp tuyệt đẹp có hơn 1000 gái mại dâm. Phải sống trong thành phố Corinth, thực sự là một thách thức cho các tín nhân của Đấng Christ. Các nền văn hóa Hy Lạp cũng mang theo nó tầm cao trí tuệ mà con người thời đó đã đạt được. Khi ăn năn, trở lại để tin Đấng Christ tại Corinth, đã đem đến cho môn đồ của Chúa một số vấn đề về văn hóa. Họ đang bàn luận trong số đó, những ai là môn đệ của họ, cũng giống như người Hy Lạp tự hào trung thành với triết học của họ.  

Phaolô bắt đầu bức thư của ông gửi cho họ bằng cách tuyên bố rằng Tin Lành không phải là một cuộc thi, tranh đua, hoặc đọ sức trí tuệ. Nhưng là quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa để biến đổi cuộc sống của chúng ta. Họ cần điều chỉnh để đôi mắt của họ hướng vào sứ vụ của Tin Mừng và nhìn xem Chúa Giêsu. Điều này cũng có thể nói ngày nay. Bạn đang theo Luther, Calvin, Wesley hoặc giáo hoàng? Bạn không theo người giảng Tin Lành, nhưng là theo Đấng mà người đó công bố. Nếu Tin Lành là một thành tựu của trí tuệ nhân loại, thập tự giá sẽ không có ý nghĩa.  

Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. (1Cor 1:17-19). 

Tư tưởng, lời giảng về thập tự giá là con đường cứu rỗi. Đối với người Hy Lạp, là chuyện tiếu lâm của trí tuệ. Người Do Thái, lúng túng, nhưng với chúng ta là những người đã được cứu, Thập tự giá là quyền phép của Thiên Chúa. Mặc dù có nhiều người cố gắng làm cho Cơ-đốc-giáo trở thành một tôn giáo của trí tuệ, nhưng thật đơn giản vì đó là ý muốn của Thiên Chúa vô hạn mà tâm trí giới hạn của chúng ta không thể thấu hiểu. Luận lý học có vị trí của nó. Cơ-đốc-giáo rất hợp lý cho người tin Chúa, nhưng trí tuệ được đào tạo theo cách của đời này theo thế gian là không thể hiểu nổi. Đức tin sẽ luôn luôn được yêu cầu đòi hỏi. Phaolô nói với người Cô-rinh-tô hãy trở lại và tránh khỏi các cuộc tranh cãi và lập luận theo thế gian, vì chỉ gây chia rẽ, tách rời, và xé nát chúng ta, hãy nhìn vào Chúa Giêsu Christ. Luôn luôn nhấn mạnh Đấng Cứu Rỗi, không phải là những người rao giảng, tuyên bố, và dạy dỗ về Ngài. 

Triết học hiện sinh của chúng ta là dựa vào sức mình, là tự phụ, và tự mãn; đã khiến cho nhiều người tin rằng chúng ta có thể phát triển mà không cần Thiên Chúa. Họ tranh luận, “Tôn giáo có thể đúng với những người có cảm xúc, nhưng bạn không thể đánh bại một người tự tin vào bản thân họ.” Nhưng thế hệ tự tin này đã sản xuất nhiều người nghiện rượu hơn, nghiện ma-túy, bọn tội phạm, chiến tranh, gia đình đổ vỡ nhiều hơn, tấn công tình dục nhiều hơn, biển thủ công quỹ nhiều hơn, giết người, và tự tử nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào đã từng sống trước đây. Đây là thời điểm cho tất cả chúng ta nhận xét, đánh giá những thất bại, sai lầm ngớ ngẩn và những tốn hại trong nhiều lĩnh vực của chúng ta.  Đây là khoảng thời gian mà chúng ta thôi đặt niềm tin vào chính chúng ta và thêm đức tin trông cậy nhiều hơn đến Thiên Chúa. 

George Müller, người đã sống trong những năm 1800, chăm sóc cho hơn 2.000 trẻ mồ côi trong năm trại trẻ mồ côi lớn của mình. Tuy nhiên, ông không bao giờ cho phép trách nhiệm to lớn của mình lôi kéo ông ra khỏi việc hằng ngày đọc, nghiên cứu, và suy gẫm Lời Chúa. Ông nói rằng mỗi ngày, ông dành thời gian để nghiên cứu kinh Thánh cho đến khi con người bên trong của ông nhận được phước trong Chúa. 

Một lần kia, Müller đã gặp một người đàn ông làm việc vất vả, khó nhọc, và căng thẳng từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày. Ông nói với người đàn ông, “Bạn đang tự hủy hoại sức khỏe của bạn. Bạn không có thời gian cho gia đình của bạn, và quan trọng nhất. là bạn không có thời gian để nuôi dưỡng con người bên trong của bạn bằng Lời của Thiên Chúa.” Người đàn ông trả lời: “Tôi nghe ông, nhưng tôi không thể nhìn thấy, cách làm thế nào tôi có thể cắt giảm giờ làm việc, và dành được thời gian cho việc đọc Kinh Thánh. Bởi vì ngay cả với 14 đến 16 giờ mỗi ngày, tôi vẫn không thể kiếm đủ thức ăn cho gia đình của tôi.”  

Khi người đàn ông bỏ đi, Müller nói, “Anh ấy đã không tin rằng, nếu anh ta dành thời gian cho Lời của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ chăm sóc tất cả các nhu cầu của anh ấy.” (Mathiơ 6:33). Tương tự như vậy, bạn có thực sự tin rằng mỗi ngày, chỉ có một điều cần thiết? Ngay cả khi các hóa đơn không được trả tiền, con em bạn không đạt bất kỳ sự tiến bộ nào trong việc học hành của chúng, và công việc nơi văn phòng chưa hoàn thành, tất cả những điều này có thể chờ đợi. Chỉ có một điều và cần thiết là bạn nên dành thời gian cho Lời Chúa. 

Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. (Châm ngôn 4:20-21). Khi Ma-thê phàn nàn với Chúa Giêsu rằng Mary, em gái của cô đã để một mình cô lo phục vụ Chúa và các môn đệ của Chúa. (Mary đang ngồi dưới chân Chúa Giêsu và nghe Lời của Ngài), Chúa Giêsu bảo vệ, binh vực, và trả lời thay cho Mary, Chúa nói: “Ma-thê, Ma-thê, bạn đang lo lắng và bối rối về nhiều điều. Tuy nhiên, có một điều cần thiết, và Mary đã chọn phần tốt, là phần không có ai cất lấy được”.(Luca 10:41-42). 

Bạn tôi, bạn sẽ không bị mất thì giờ, bị uổng phí tiền của, và vô ích luống công khi bạn dành thời gian ngồi xuống và lắng nghe Lời Chúa. Ngay cả sức khỏe của bạn cũng sẽ được phước. (Châm ngôn 4:22) Vì vậy, dùng thời gian ngày hôm nay để suy gẫm về Lời của Ngài. Đó sẽ là cách làm cho bạn được thịnh vượng (Giô-suê 1:8-9), và cung cấp cho bạn sức khỏe và thành công tốt đẹp! 

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”(Giô-suê1:8). Làm thế nào con người bề trong [tâm linh] của bạn có thể được giáo dục và đào tạo? Làm thế nào đức tin của bạn có thể được xây dựng thêm lên trong sức mạnh? – Suy gẫm Kinh Thánh (Roma 10:17).   

Những gì Thiên Chúa nói với Giô-suê, Chúa cũng sẽ làm cho tất cả mọi người. Nếu Thiên Chúa không muốn Joshua được thịnh vượng, tại sao Ngài nói với ông ta làm thế nào để phát triển và thịnh vượng? Nếu Thiên Chúa không muốn Joshua thành công, tại sao Ngài nói với ông ta làm thế nào để có thành công tốt đẹp? 

Nhưng Đức Chúa Trời muốn Joshua được thịnh vượng và thành công. Và Ngài cũng muốn bạn được thịnh vượng và thành công! Hơn nữa, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn trong kinh văn ngày nay. Thiên Chúa chỉ nói đơn giản, “Lời của Thiên Chúa [đặc biệt ngày nay là Tân Ước] không được rời khỏi miệng của bạn. Nhưng suy nghĩ ngày và đêm… Sau đó, bởi đức tin bạn thực hiện theo cách Chúa muốn bạn thịnh vượng, và bạn có trách nhiệm phải thành công tốt đẹp trong cuộc sống.”  

Cầu nguyện: 
Kính lạy Cha, khi con tra xét lòng của con, con nhận thấy con rất ư là tự cao, tự đại, tự mãn, và tự phụ không muốn sống tùy thuộc theo ý của Cha, con thích sống độc lập với Cha, và muốn ý con được mọi người tán thưởng. Con không muốn làm việc theo đường lối, nguyên tắc, và sự hướng dẫn trong Lời của Cha. Con nghĩ con có đủ sự thông biết để con không cần tìm kiếm, không cần phải mất thì giờ đọc hay nghe Lời của Cha trong Kinh Thánh nữa. Con tưởng con có đủ tài trí và năng lực không cần cầu nguyện xin Cha thêm Linh lực, sức khỏe và khôn ngoan. Con xin hạ lòng xuống để xưng tội cùng Cha, con đã quá lên mình kiêu căng ngạo mạn, con nghĩ con có quyền chỉ trích rầy rà người này, quở trách mắng nạt người kia, lằm bằm nói móc người nọ, khinh rẻ chế nhạo ngươi khác, vì trong mắt con như Chúa Jesus đã nói có cây đà nên con không coi người khác tôn trọng hơn con. Xin Cha cắt bỏ khỏi con thói quen xấu luôn chỉ trích, xét đoán, và lên án người khác. Xin Cha vui lòng tha thứ cho con, cứu con ra khỏi sự tự lừa dối, báng bổ và giả hình, xin Cha giúp con tin cậy sự tể trị và lãnh đạo của Cha trong Hội Thánh của Đấng Christ Jesus là nhà của Cha, như con tin Cha đã tạo dựng, đang nắm giữ, và sẽ còn vận hành cả vũ trụ bằng Lời phán của Cha. Ngợi khen Cha, bởi ý muốn của Cha mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Trong vũ trụ này, con may mắn được Cha thương xót, được Cha tìm kiếm, được Cha mua chuộc và được Cha đem con về rồi đặt con trong Đấng Christ. Cha đã cứu vớt con ra khỏi sự trói buộc, gớm ghiếc, và hư hoại của tội lỗi. Con đã mắc nợ Đấng Christ quá nhiều. Xin nắm giữ con trong tay Cha để con không ứng xử với người khác theo sự tối tăm, loạn nghịch, và vô tín. Chúa Jesus phán: “Ta là sự sáng của thế giới.” Nguyền xin Cha khiến con noi theo dấu chân yêu thương của Đấng Christ để con không còn đi trong tối tăm ganh ghét, bởi vì con có ánh sáng dẫn đến sự sống. Cảm tạ ơn Cha, Lời Chúa là ánh sáng cho đường lối con, là ngọn đèn cho chân con. Cha ơi, xin Cha khiến linh hồn con hằng ngày cứ đói khát Lời Cha khiến con luôn có nhu cầu ham muốn đọc, suy gẫm, và vâng giữ Lời Cha. Để con sống đẹp lòng Cha, tôn vinh Danh Thánh Cha, để con được phước lành may mắn, được thành công kết quả, được thạnh vượng giàu có. Vì Cha ao ước mong muốn con kết quả nhiều, xứng đáng là môn đồ của Christ Jesus. Cha ơi, con không thể làm hài lòng tất cả mọi người, ngay cả Chúa Jesus cũng không thể làm vừa lòng mọi người. Vì vậy, nguyền xin Cha ban cho con được đầy dẫy Thánh Linh Cha khiến con hằng làm điều đẹp lòng Cha luôn luôn. Con nhắm mục đích là tôn vinh Danh Cha và lo hoàn thành công việc Cha kêu gọi con làm trên đất là cứu người và nuôi người, vì Cha muốn mọi người được cứu và học biết Lẽ Thật trong Kinh Thánh. Cầu xin Thánh Linh Cha ở cùng con luôn nhắc nhở, tỉnh thức và giúp sức cho con đạt được mục đích Cha kêu gọi con từ trên trời qua Chúa Jesus Christ. Amen.

(Theo MS T NGUYEN)

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]