Rô-ma 11:1-10
“Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Ít-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min” (câu 1). 

Câu hỏi suy ngẫm:

Bằng chứng nào cho thấy Đức Chúa Trời không lìa bỏ dân Ngài? Vì sao sứ đồ Phao-lô nhắc đến chuyện Ê-li ở đây? Có khi nào bạn phản ứng giống Tiên tri Ê-li không? Vì sao? Trong thời của ông Môi-se và của các tiên tri, Đức Chúa Trời không hề lìa bỏ dân Ngài. Cũng vậy giờ đây Ngài cũng không lìa bỏ họ. Dù người Ít-ra-ên bất trung, Đức Chúa Trời vẫn luôn giữ lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn họ làm dân của Ngài để qua họ các dân tộc khác nhận biết Ngài. Không phải người Ít-ra-ên đã làm điều gì đó để Đức Chúa Trời lựa chọn. Họ được chọn vì Ngài muốn như thế, chứ không phải họ xứng đáng (Phục Truyền 9:4-6). Đức Chúa Trời biết trước người Ít-ra-ên sẽ bất trung và nếu Ngài căn cứ vào sự trung tín của họ để cứu họ thì ngay từ ban đầu Ngài đã chẳng chọn họ. Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài đối với Ít-ra-ên, mặc dù họ bất trung. Cũng vậy, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và yêu thương chúng ta không dời đổi. Sứ đồ Phao-lô nhắc độc giả của ông rằng có một thời Ít-ra-ên đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã gìn giữ một số người giữa vòng họ cho Ngài. Sau chiến thắng vang dội tại núi Cạt-mên, Tiên tri Ê-li đã chạy nhiều dặm đường vì lời đe dọa của Hoàng hậu Giê-sa-bên. Trong sự hãi hùng và kiệt lực ông đã kêu van cùng Đức Chúa Trời và cho rằng chỉ còn lại một mình ông còn hết thảy đều từ bỏ Ngài. Ngay sau đó Đức Chúa Trời cung cấp cho ông một thông tin rất quan trọng, đó là không phải chỉ một mình ông còn lại, mà Ngài hiện có bảy ngàn người chưa hề thờ lạy Ba-anh (câu 4). Dù không phải là con số lớn, nhưng là con số thật ý nghĩa bởi đây là những người trung tín còn sót lại. Như Đức Chúa Trời đã gìn giữ một số ít người của dân Ngài khi mà hầu hết người Ít-ra-ên xoay sang thờ hình tượng thì cũng bởi lòng nhân từ Ngài đã gìn giữ một số người được lựa chọn (câu 5). Những tín hữu Giu-đa vẫn giữ lòng trung tín cho thấy Đức Chúa Trời không từ bỏ người Ít-ra-ên. Họ nhận thức rằng họ không phải được cứu bởi cố gắng nhưng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu, điều đó không phải đến từ anh chị em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8, 9). 

Bởi lòng nhân từ, Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Bởi sự thành tín Ngài vẫn giữ lời hứa với bạn. Bạn nghĩ gì và đáp ứng như thế nào đối với lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài?

Lạy Chúa, Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ và yêu thương đối với con là người có tội, xin Ngài giúp con bày tỏ lòng nhân từ và yêu thương những tội nhân hư mất như con.

Làm Ngơ Ân Sủng

Đọc: Ma-thi-ơ 7:13-23 


 Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. – Mathio 7:14 


Giữa phố xá sôi động trong một thành phố lớn Á châu, tôi kinh ngạc trước cảnh đông người trên các lề đường nhộn nhịp. Có vẻ như không còn chỗ để di chuyển trong cảnh người nhồi nhét như vậy, thế nhưng cũng có vẻ như mọi người vẫn cứ di chuyển hết tốc lực. Tôi chú ý ngay tới âm thanh êm dịu, hầu như não nuột từ một tay kèn chơi bản “Ơn Giê-xu Cao sâu.” Đám đông dường như quên lãng sự hiện diện của nhạc sĩ cũng như bản nhạc. Thế nhưng anh vẫn chơi hắn gửi thông điệp yêu thương của Đức Chúa Trời qua điệu nhạc, cho bất kỳ ai biết lời ca và chịu suy nghĩ về những lời anh phát ra. Tôi nghĩ, kinh nghiệm này giống như một ẩn dụ. Âm nhạc như lời mời đám đông theo Chúa Giê-xu. Cũng giống như sứ điệp Phúc Âm, một số người tin vào ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời và chọn con đường hẹp. Người khác thì làm ngơ ân sủng, tức chọn con đường rộng dẫn tới hủy diệt đời đời. Chúa Giê-xu phán, “Hãy vào của hẹp; vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn tới sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Chúa Giê-xu đã chết để “Ai kêu cầu” danh Ngài (Rô-ma 10:13) thì được tha thứ trong ân sủng Ngài.  – Bill Crowder


Tin Đấng Christ là nhận sự cứu rỗi.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]