Rô-ma 11:11-24
“Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: Sự nghiêm nhặt đối với họ là người đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài; bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà sự giải cứu đến với Dân Ngoại? Sứ đồ Phao-lô dùng cây ô-liu để chỉ về điều gì? Bạn được Đức Chúa Trời nhắc nhở điều gì khi suy gẫm phân đoạn này? Bạn tỏ lòng biết ơn về sự nhân từ của Chúa với mình cách nào vào những ngày này? Sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi: “Có phải người Ít-ra-ên vấp chân dường ấy hầu cho té xuống chăng?” Có phải tội lỗi của họ, tội không tin nhận Phúc Âm, khiến họ hư mất luôn không? Và ông trả lời: “Chẳng hề như vậy!” Vì do lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và vì họ là dân tộc chọn lựa của Ngài, nên Đức Chúa Trời dùng sự phạm tội của họ, đem sự cứu rỗi đến cho Dân Ngoại, để khiến họ ganh đua mà ăn năn, quay trở lại để được cứu. Ông Phao-lô nói tiếp: sự sa sút của người Ít-ra-ên đã mở ra con đường cứu rỗi cho Dân Ngoại, huống chi là sự thịnh vượng của người Ít-ra-ên. Sứ đồ Phao-lô muốn nói về sự vinh hiển tương lai của dân tộc ông. Hiện thời người Ít-ra-ên sa ngã, nhưng trong tương lai khi Chúa Giê-xu trở lại, họ sẽ được thịnh vượng. Hiện thời, nhiều người Do Thái chối bỏ Chúa Giê-xu, nhưng trong tương lai họ sẽ đầu phục Ngài. Bởi lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem dân Ngài trở lại và phục hồi họ. Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô nhắc Dân Ngoại đừng khoe khoang, ông sử dụng hình ảnh cây ô-liu để minh họa. Cây ô-liu là biểu tượng về người Ít-ra-ên. Một số nhánh của cây này, tức một số người Ít-ra-ên sa ngã, sẽ bị cắt để cho những nhánh ô-liu hoang, tức Dân Ngoại, được tháp vào. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời để cả hai loại nhánh cùng chung một gốc và nhận nhựa sống từ gốc. Được bước vào chương trình của Đức Chúa Trời là do lòng nhân từ của Ngài, vì thế Dân Ngoại phải cẩn thận, đừng khoe khoang, bởi họ chỉ là nhánh tháp. Nếu vì lý do gì đó họ tỏ ra kiêu ngạo, không tin, họ cũng sẽ bị cắt bỏ như một số nhánh ô-liu nguyên bị cắt bỏ. “Kiêu ngạo là kẻ thù của đức tin.” Bạn nghĩ gì về câu này? Có khi nào bạn tỏ ý xem thường người khác và cho mình hơn họ về nhiều mặt không? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn hiểu rằng bạn được như thế là bởi ân sủng và lòng nhân từ của Ngài. Hãy cầu nguyện và giữ mình đừng khoe khoang, kiêu ngạo, nhưng sống khiêm nhường và luôn chúc tụng, tôn vinh Đức Chúa Trời; xin Chúa giúp bạn biến cảm nhận thành hành động. 

Cảm tạ Chúa, do lòng nhân từ của Ngài mà con được cứu. Xin giúp con có tấm lòng giống như Ngài, biết yêu thương và nhân từ để con có thể yêu thương và bày tỏ lòng nhân từ đối với người khác.

Lòng Dối Trá

Đọc: Giê-rê-mi 17:5-11 


 Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật. – Giê-rê-mi 17:9 


Những chuyện lừa gạt và gian dối nghe còn lạ hơn cả chuyện tiểu thuyết. Theo nguồn tin từ hãng AP, một phụ nữ bangGeorgia bị bắt sau khi tìm cách bỏ ra trên 1.500 đô để mua tấm phiếu giả, trị giá cả triệu đô. Khi bị thẩm vấn, thân chủ lúng túng cho rằng mình bị lừa, nói món tiền giả do chồng trước của bà đưa, ông ta vốn là người sưu tầm những đồng tiền. Kích cỡ của tấm phiếu gây nghi vấn: liệu có ai thực sự bị lừa, nghĩ rằng tấm phiếu là thật không. Nhưng có thể điều này cũng minh họa cho một vấn đề gần như khó tin, mà tiên tri vẫn cảnh báo chúng ta: tự lừa dối mình. Khi Giê-rê-mi nói, “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa; ai có thể hiểu được?” (17:9 esv), ông tỏ vẻ ngạc nhiên, vì điều này vượt quá tầm hiểu biết của con người. Ở đây nhà tiên tri không nói chỉ vài người thiếu ngay thật với chính mình; ông tuyên bố là mọi người đều như thế cả. Cảm tạ Chúa, Ngài dò xét lòng người và hiểu những gì chúng ta không thể hiểu (c.10). Ngài khiến chúng ta có đủ lý do để thưa, “Lạy Chúa, chúng con cần Ngài giúp đỡ. Xin tỏ cho chúng con biết chúng con có ngay thật với bản thân và với Ngài hay không. Nếu không, xin giúp chúng con thay đổi, và nhờ cậy Ngài, thay vì nhờ cậy chính mình.”  – Mart De Haan


Cách duy nhất để sống còn trên đời gian dối này là tin cậy Đấng không bao giờ lừa dối chúng ta.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]