Thời tôi mới lớn, chúng tôi thường hát một bài trong Trường Chúa Nhựt như thế này: “Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi! Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi! Ngài nắm tay tôi giúp tôi đứng lên! Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi!”
Tôi cần nói ngay rằng tôi tin Đức Chúa Trời tốt, và Ngài thích làm điều tốt đẹp cho mọi người.

The Purpose Of God’s Goodness

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-18-11.mp3

READ: Psalm 67

God be merciful to us and bless us, and cause His face to shine upon us. —Psalm 67:1

When I was growing up, we often sang a song in Sunday school that went like this: “God is good to me! God is good to me! He holds my hand and helps me stand! God is good to me!”

I need to say right away that I believe God is good and He takes delight in doing good things for people. He does indeed hold our hand in times of trouble and helps us stand against the onslaught of life’s difficulties. But I wonder if you’ve ever asked yourself, Why is He good?It certainly is not because we deserve it or because He feels the need to buy our love and allegiance with His benefits.

The psalmist prays for God to bless him so that “[the Lord’s] way may be known on earth, Your salvation among all nations” (Ps. 67:2). God’s daily blessings are proof positive that He is indeed a good God who cares for His own. But how will our world know this about God if we never praise Him for His goodness to us? (v.3).

So, the next time God blesses you, be sure to look for ways to appropriately give Him the credit. Consuming His blessings without communicating His goodness shortchanges the very purpose of His gifts of grace in our lives. —Joe Stowell

As endless as God’s blessings are, So should my praises be For all His daily goodnesses That flow unceasingly! —Adams

God is good—make sure the people in your world know what He has done in your life.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Mục Đích Sự Nhơn Lành Của Chúa

ĐọcThi Thiên 67

Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. – Thi Thiên 67:1

Thời tôi mới lớn, chúng tôi thường hát một bài trong Trường Chúa Nhựt như thế này: “Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi! Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi! Ngài nắm tay tôi giúp tôi đứng lên! Đức Chúa Trời thật tốt đối với tôi!” Tôi cần nói ngay rằng tôi tin Đức Chúa Trời tốt, và Ngài thích làm điều tốt đẹp cho mọi người. Thực sự Ngài có nắm tay chúng ta trong lúc khó khăn và giúp chúng ta đứng vững trước những cuộc tấn công kịch liệt của gian nan trong cuộc sống. Nhưng tôi không biết có bao giờ bạn tự hỏi, Tại sao Ngài tốt? hay không. Chắc chắn không phải là vì chúng ta xứng đáng, hoặc vì Ngài cảm thấy cần phải cư xử tốt để mua chuộc tình thương cùng sự trung thành của chúng ta. Tác giả Thi Thiên cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho ông để “đường lối [Chúa] được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (Thi Thiên 67:2). Những phước hạnh hằng ngày của Đức Chúa Trời là chứng cớ tích cực cho thấy Ngài thực sự là Đức Chúa Trời nhân từ, lo lắng cho kẻ thuộc về Ngài. Nhưng làm sao thế gian biết Đức Chúa Trời là như vậy, nếu chúng ta chẳng bao giờ ca ngợi lòng tốt của Ngài đối với chúng ta? (c.3). Vì vậy, lần sau, khi được Đức Chúa Trời ban phước, bạn hãy nhớ tìm cách ngợi khen Ngài cách thật xứng đáng. Hưởng phước mà không rao truyền lòng nhơn từ Ngài, tức là lừa đảo chính mục đích của ơn lành Ngài trong cuộc sống chúng ta. – Joe Stowell

Đức Chúa Trời thiện lànhhãy nhớ bày tỏ cho mọi người trong thế giới của bạn biết điều Ngài đã làm trong cuộc đời mình.

(Theo MS NGUYEN HUU THINH)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]