Sê-sa-rê và núi Cạt-mên, Israel
Mục sư Hồ Xuân Phước

2009_11_01_8zah6tw0tcj

Phục truyền 32:31 “Hòn đá che chở của quân thù đâu sánh nổi Vầng Ðá chúng ta! Thi thiên 61:2 “Từ nơi tận cùng quả đất, con sẽ kêu cầu Chúa khi con ngã lòng. Xin dẫn con đến Núi Ðá Cao Hơn.”     

 
     Hôm nay qua vùng Sê-sa-rê, và vùng núi Cạt-mên – quý vị sẽ thấy cát, đồi trọc, và rất nhiều, rất nhiều đồi đá, núi đá. Chúng ta sẽ cảm nhận gần gủi hơn về danh xưng của Chúa. Chúa là Vầng Ðá muôn đời. Chúa là Núi Ðá Vững An.       
     Phục 32:31: “Quân thù cũng phải thú nhận. Hòn đá chúng nó chẳng phải như Vầng Ðá của chúng ta.” Chúa là Vầng Ðá. Ngài là Núi Ðá Cao Hơn – của chúng ta!        Dầu bị xóa khỏi bản đồ thế giới gần 2000 năm, tuyển dân của Chúa được Chúa gọi về, tái lập quốc năm 1948 – chung quanh là 370 triệu người thù nghịch – có khi rất hung hãn. Sáu mươi mốt năm qua, người Do thái nói gì? 
     “Hòn đá che chở của chúng nó đâu sánh nổi Vầng Ðá chúng ta!”  Tuyển dân của Chúa đứng vững vàng, vươn mình lên mạnh mẽ trên Ðất Hứa – như vườn nho xanh tươi, như rừng chà là kết quả, như núi ô-li-ve nặng trĩu trái.  
     Như ốc đảo sinh động tuyệt đẹp, tràn sức sống, đầy sữa và mật – giữa sa mạc khô và quân thù ghìm súng, sẵn sàng nhả đạn. Tuyển dân của Chúa nói gì? “Hòn đá che chở của chúng nó đâu sánh nổi Vầng Ðá chúng ta!”  Tạ ơn Chúa!        Ðất Việt thân yêu bị ngoại xâm, giày xéo. Dân tộc bị chèn ép, bóc lột. Hàng triệu người ngã gục. Xương, thịt đã rơi nhiều, và nước mắt tràn ngập những trang sử máu thương đau. Nhưng tạ ơn Chúa, ánh sáng của Chúa đã đến với quê mẹ thân yêu 98 năm qua. 
     Phúc âm cứu rỗi của tình thương và ân sủng đã đến. Chúng ta có thể hát như Thi thiên 61:2: “Từ nơi tận cùng quả đất, con sẽ kêu cầu Chúa khi con ngã lòng. Xin dẫn con đến Núi Ðá Cao Hơn.” Chúa ơi, xin dẫn chúng con lên Núi Ðá Cao Hơn! Xin dẫn Hội thánh Chúa lên Núi Ðá Cao Hơn! Xin dẫn dân tộc thân yêu lên Núi Ðá Cao Hơn!
nui da cao hon(1)
 
Chỉ vào bãi cát khô và núi đá, Chúa nói với dân chúng, “Ai nghe Lời Ta và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe Lời Ta, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại, xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.” Ma-thi-ơ 7:24-27       
 
Hôm nay, và suốt hành trình Trên Ðất Thánh phước hạnh nầy, mời quý tôi con Chúa thưa với Chúa: Xin dẫn con đến Núi Ðá Cao Hơn. Xin giúp con sống như một người khôn ngoan, xây nhà mình, xây gia đình mình trên Nền Ðá. Chúa ơi, Chúa là Nền Ðá của con. Xin dẫn con đến Núi Ðá Cao Hơn.Amen.    
chi thay toan da, nui
 
chỉ thấy toàn đá và núi
MS Phuoc va phai doan tu VN
 
vui với đoàn
 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]