“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì tội lỗi là gì? Đức Chúa Trời có phản ứng nào với tội lỗi của dân chúng? Từ đây bạn được nhắc nhở và cảnh cáo điều gì?
Ngày nay, nhiều người theo chủ nghĩa tương đối, không có gì đúng hoặc sai, không có gì là chân lý, mọi việc tùy nhận định của mỗi người. Do đó, tội lỗi cũng là một khái niệm tương đối. Thế nhưng niềm tin Cơ Đốc đặt trên nền tảng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Tội lỗi không được định bởi quan điểm của con người, nhưng là bởi Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời gọi một điều là tội thì nó là tội!
Khi thấy người Ít-ra-ên thờ lạy bò con vàng, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: “Dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi” (câu 7). “Bại hoại” nghĩa là chạy đến sự hủy diệt, đổ nát, diệt vong. Đức Chúa Trời giải thích qua câu 8–9, “bại hoại” là “bỏ đạo Ta truyền dạy,” là “mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó,” là nói rằng “đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô!” và là một tinh thần “cứng cổ.” Nói cách khác, người Ít-ra-ên đã bại hoại, tức phạm tội với Đức Chúa Trời vì họ không làm theo Lời Chúa, thờ lạy thần tượng, rao giảng sứ điệp sai trật, chống cự và không muốn nghe Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
Nhiều tín hữu vẫn an tâm vì mình rất ngoan đạo, không phạm tội tà dâm, giết người, hay trộm cắp, nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại mình và thấy run sợ khi nhiều lần phạm tội với Chúa vì không làm theo Lời Ngài dạy, vì đặt mình hoặc một người nào khác hoặc tiền bạc thay thế chỗ của Đức Chúa Trời, và vì đã “cứng cổ” trước những sự dạy dỗ của Lời Chúa hoặc trước những dấu hiệu Ngài cảnh báo.
Mặc dù Đức Chúa Trời đang chỉ dẫn ông Môi-se về việc xây dựng đền tạm, Ngài cũng đã đột ngột ngưng lại để nói với ông về tội lỗi của dân chúng (câu 7). Tội lỗi là điều nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời nên cần phải ưu tiên giải quyết tội lỗi trước khi tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Tại đây, Đức Chúa Trời cũng không gọi người Do Thái là “dân của Ta” nhưng là “dân… ngươi” (câu 7). Chính tội lỗi đã ngăn cách mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài (Ê-sai 59:1–2).
Nhiều người xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng vẫn không làm theo Lời Chúa, vẫn bất hòa với anh chị em. Dù họ vẫn giữ lễ nghi và tham gia các sinh hoạt tôn giáo trong nhà thờ, nhưng hãy nhớ Đức Chúa Trời THẤY chúng ta phạm tội (câu 9), Đức Chúa Trời vô cùng ghê tởm tội lỗi, và chỉ có một giải pháp duy nhất đối với tội lỗi là loại bỏ hoàn toàn (câu 10). Do đó, hãy cẩn thận về đời sống mình vì “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).
Bạn có đang vi phạm những tội lỗi này không?
Lạy Chúa, xin cho con sống cuộc đời thánh khiết vì chính Ngài là thánh. Xin cho con cẩn trọng làm theo Lời Chúa dạy, và xin cho lòng con không thờ phượng ai khác hơn là Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 1.