“An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne đã làm gì trước nỗi khổ nhục son sẻ của mình? Bà xin Chúa điều gì và cầu nguyện với tâm tình như thế nào? Bạn thường cầu nguyện với Chúa bằng tâm tình và tấm lòng ra sao?
Bà An-ne là vợ lớn của ông Ên-ca-na, một người thuộc chi tộc Lê-vi. Bà không có con, trong khi vợ thứ hai của ông có nhiều con. Dù được chồng yêu thương hơn, nhưng hàng năm, khi theo chồng lên đền thờ tại Si-lô để dâng tế lễ, bà An-ne vẫn chịu nhiều khổ nhục và thường xuyên bị trêu chọc vì hiếm muộn. Trước nỗi tủi nhục không ai thấu hiểu, bà đã chạy đến với Chúa, vừa tuôn đổ lòng mình, vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà tha thiết khẩn xin Chúa đoái xem nỗi sầu khổ của bà, ban cho bà một con trai và bà hứa sẽ dâng con trai ấy cho Chúa trọn đời.
Thánh Kinh cho biết bà chỉ thầm nguyện với tấm lòng khẩn thiết và với nỗi niềm không thể nói nên lời. Ðây là lời cầu xin tha thiết từ tấm lòng tan vỡ chân thành. Bà An-ne thật sự tâm giao với Chúa, hướng trọn linh hồn và tâm thần về Chúa, bà không để ý đến người chung quanh, cũng không cần biết người chung quanh nghĩ gì về mình. Vì thế, Thầy Tế lễ Hê-li hiểu lầm bà say rượu nên nói lảm nhảm. Khi nghe bà An-ne giải thích, ông Hê-li nói: “Hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài!” Bà An-ne nhận lấy lời chúc phước của thầy tế lễ và trở về nhà không còn ưu sầu nữa.
Dù đau buồn, sầu khổ vì không con, nhưng bà An-ne không tuyệt vọng, không đầu hàng hoàn cảnh. Ngược lại, bà tìm thấy hy vọng nơi Ðức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Bà tin Chúa là Ðấng Tạo Hóa có thể vượt lên trên định luật thiên nhiên và ban cho bà đặc ân làm mẹ trong thời điểm của Ngài. Vì thế bà đã dốc đổ tấm lòng đến nỗi nước mắt tuôn tràn. Chỉ khi nào mối liên hệ của chúng ta với Chúa mật thiết đủ thì mới có thể tuôn tràn giọt lệ tâm sự với Ngài. Bà An-ne thật sự kính yêu, tin cậy và gần gũi Chúa để có thể bày tỏ những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng bà cho Chúa. Hơn thế nữa, bà hứa nguyện với Chúa rằng điều gì Ngài ban cho, bà sẽ dâng lại cho Ngài. Đây là bài học tuyệt vời cho chúng ta.
Bà An-ne đã để lại một tấm gương tuyệt đẹp trong sự cầu nguyện. Bà không chỉ cầu xin nhu cầu của mình, mà còn thật sự tuôn đổ và đằm thắm trong mối liên hệ với Chúa. Bà dốc đổ tấm lòng tan vỡ của mình trước mặt Chúa và sẵn sàng hứa nguyện sẽ trao lại mọi điều quý giá nhất cho Chúa. Bà đã tuôn lệ kêu cầu và Chúa đã đáp lời!
Bạn đã đến với Chúa và tuôn tràn giọt lệ kêu cầu Ngài trong những lúc nào?
Cảm tạ Chúa đã cho con đặc ân tương giao với Ngài như con tâm tình với Cha. Xin cho con được dầm thắm trong mối tương giao với Ngài. Và xin giúp con đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, tuôn đổ tất cả nỗi niềm sâu kín của con lên Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 2.