“An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne đang đối diện với nan đề nào? Bà chọn giải pháp nào để chống trả những người đả kích bà? Giải pháp của bà An-ne để lại cho chúng ta bài học nào về sự cầu nguyện trước nỗi đau?
Bà An-ne là một trong hai người vợ của ông Ên-ca-na, ông là người có đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời qua việc hướng dẫn gia đình trung tín thờ phượng và dâng hiến. Bà An-ne đang đối diện với một nan đề không lối thoát, đó là son sẻ, và rõ ràng nan đề này xuất phát từ bà vì bà Phê-ni-na có con (câu 2)! Đây cũng là nan đề nghiêm trọng vì áp lực của xã hội của người Do Thái khiến người son sẻ cảm thấy bị sỉ nhục. Hơn nữa, bà Phê-ni-na còn chất thêm sầu khổ cho bà An-ne khi công kích bà bằng những lời cay độc. Trong văn hóa thời bấy giờ, ông Ên-ca-na có quyền trách mắng bà An-ne, thậm chí li dị bà, nhưng ông đã chọn cách cảm thông, hiểu được những tổn thương bà An-ne đối diện và cố gắng bù đắp cho bà.
Phản ứng của bà An-ne là “khóc và không ăn” (câu 7). Đây là phản ứng mang tính cảm xúc có thể cảm thông, tuy là phản ứng không đúng đắn. Thứ nhất, bà An-ne sầu khổ vì quá chú trọng đến nan đề mà quên đi những đặc ân bà đang có khi Chúa ban cho một người chồng kính sợ Chúa và yêu thương bà. Thứ hai, bà An-ne không nhận biết ý muốn Chúa trên đời sống bà. Hai lần trong câu 5 và 6 nhấn mạnh sự son sẻ của bà
An-ne nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, và Ngài đang chuẩn bị điều tốt nhất cả cho bà An-ne lẫn dân Ngài. Thứ ba, phản ứng tiêu cực của bà An-ne đã ảnh hưởng trên gia đình, cụ thể là đem đến sự phiền lòng cho người chồng yêu dấu của bà (câu 8). Nếu chúng ta đã từng để cho những cảm xúc tiêu cực chế ngự mình lâu quá thì hãy ngồi xuống và ghi lại những ơn phước Chúa đã và đang ban cho mình và dâng lên lời cảm tạ Chúa.
Cùng tình huống son sẻ nhưng khác với bà An-ne, bà Ra-chên đã chọn cách tranh đấu với bà Lê-a, và bà nói rằng, “Tôi được thắng” (Sáng Thế Ký 30:1–8). Tuy nhiên bà Ra-chên đã thất bại khi đi vào vết xe đổ của bà Sa-ra, là bà nội chồng, và vì sự cay đắng vẫn tiếp tục trong lòng bà! Ngược lại, trong nỗi sầu khổ của mình, bà An-ne đã có hành động đáng cho chúng ta học hỏi. Bà đến và khóc với Đức Chúa Trời thay vì nổi giận với Ngài hay với bà Phê-ni-na (câu 10). Bà An-ne chọn cách chống trả lại những người đả kích cùng sự son sẻ của bà bằng cách sử dụng vũ khí cầu nguyện thay vì dùng miệng lưỡi sắc bén hoặc lao vào một cuộc đấu khẩu.
Bạn chọn giải pháp nào khi đối diện với những người lợi dụng nan đề bạn đang đối diện để tấn công?
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì trong bất cứ cảnh ngộ nào, dù đau đớn đến đâu, Ngài vẫn luôn bên cạnh con, lắng nghe, và thấu hiểu lòng con. Xin cho con đến với Chúa và cầu nguyện thay vì phản ứng tiêu cực theo cách con người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 1.