“Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì khi cầu nguyện cho ông Phi-lê-môn? Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban điều gì cho ông Phi-lê-môn? Bạn được khích lệ thế nào về tinh thần cầu thay cho nhau?
Mỗi khi nhắc đến ông Phi-lê-môn trong lời cầu nguyện, Sứ đồ Phao-lô không ngớt cảm tạ Chúa “vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ” (câu 5). Sứ đồ Phao-lô nghe nói hai đặc điểm tốt về tình yêu thương và đức tin của ông Phi-lê-môn: Thứ nhất, tình yêu thương của ông luôn hướng về những Cơ Đốc nhân khác. Thứ hai, đức tin của ông luôn hướng về Đức Chúa Giê-xu. Ông Phi-lê-môn đã cùng nhà mình mở lòng giúp đỡ Hội Thánh, điều đó cho thấy tình yêu thương và đức tin của ông được kết chặt vào nhau. Gương sống của ông Phi-lê-môn cũng là điều chúng ta cần suy ngẫm cho chính mình. Gương sống ấy vang ra không những trong Hội Thánh mà đến với cả Sứ đồ Phao-lô trong chốn lao tù! Gương sống của mỗi chúng ta vang ra là gương tốt hay gương xấu?
Mặt khác, bình thường Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đức tin trước tình yêu. Nhưng ở đây, sự chú ý của ông tập trung vào tình yêu thương của ông Phi-lê-môn (câu 7). Điều này cho thấy Sứ đồ Phao-lô ưu tiên cầu xin Chúa khiến lòng yêu thương hào hiệp của ông Phi-lê-môn đưa ông tới chỗ sẵn sàng tha thứ và thu nhận lại người nô lệ Ô-nê-sim như anh em trong đức tin. Chính tình yêu và đức tin sẽ giúp ông càng hiểu biết và cảm kích sâu sắc về mọi phước hạnh Chúa ban.
Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện, “Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta” (câu 6). Trong đức tin chung nơi Đức Chúa Giê-xu, ông cầu xin Chúa giúp sức để ông Phi-lê-môn và những người trung tín biến đức tin nơi Chúa trở thành hành động cụ thể của tình yêu thương, khiến mọi người biết đến Danh Chúa.
Lời cầu nguyện của Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta hằng ghi nhớ đến nhau để cầu thay cho nhau (câu 4). Hãy luôn cầu nguyện xin Chúa ban ơn để đức tin của anh chị em mình biến thành hành động yêu thương. Xin Chúa cho anh chị em trong Chúa với nhau sẵn sàng hàn gắn những mối liên hệ từng đổ vỡ, hết lòng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau từ thuộc linh đến thuộc thể. Sứ đồ Phao-lô đã nói với ông Phi-lê-môn rằng: “Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi” (câu 7). Tinh thần cầu thay và yêu thương nhau luôn sưởi ấm lòng nhau từ trong chốn lao tù lạnh lẽo cho đến tất cả con dân Chúa. Xin cho nếp sống mỗi chúng ta cũng luôn sưởi ấm lòng nhau.
Bạn cầu nguyện cho những ai và điều gì ngay hôm nay?
Lạy Chúa, xin giúp con bày tỏ đức tin bằng tình yêu thương cụ thể. Xin cho con có lòng tha thứ, và sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn nhớ đến, cầu thay cho nhau, đem lại sự khích lệ, an ủi nhau trong mọi hoàn cảnh.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 29.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet