“Tôi vì con tôi đã sinh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong vai trò lãnh đạo nhưng Sứ đồ Phao-lô vẫn nài xin ông Phi-lê-môn? Ông nài xin vì những lý do gì? Bạn sẵn sàng làm gì để góp phần đem lại sự hòa thuận cho nhau?
Với tư cách vừa là trưởng lão, là sứ đồ cũng vừa là bạn của ông Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông có quyền ra lệnh cho ông Phi-lê-môn làm những điều Kinh Thánh dạy là tha thứ cho người nô lệ bỏ trốn Ô-nê-sim: “Vậy nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm,…” (câu 8). Nhưng thay vì làm như vậy, ông Phao-lô đã nài xin ông Phi-lê-môn làm điều đúng đắn vì cớ tình yêu thương, nên ông nói tiếp: “Song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn” (câu 9). “Nài xin” trong nguyên văn có nghĩa là khẩn cầu, van nài, mong muốn. Thật là một tâm tình đáng quý của người lãnh đạo thuộc linh. Ông Phao-lô không thể hiện uy quyền để ra lệnh, bắt ép ông Phi-lê-môn làm theo ý mình nhưng ông khiêm nhường, hạ mình van nài với mục đích đem lại sự hòa thuận cho anh em trong Chúa.
Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn vì những lý do sau: Thứ nhất, ông Phi-lê-môn có tiếng đồn là người có “lòng yêu thương” nên có thể vì tình yêu thương mà tha thứ cho một nô lệ như ông Ô-nê-sim. Thứ hai, ông Phao-lô cho biết ông đã già và đang bị tù vì Danh Chúa, và lời nài xin của vị sứ đồ đáng kính này sẽ khiến ông Phi-lê-môn khó từ chối. Thứ ba, ông “vì con tôi đã sinh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh” (câu 10). Thứ tư, vì có một sự biến đổi lớn ở người nô lệ này, “ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa” (câu 11). Thứ năm, việc ông Ô-nê-sim bỏ trốn khỏi ông Phi-lê-môn một thời gian là nằm trong ý muốn tốt đẹp của Chúa, để người nô lệ này có thể gặp ông Phao-lô, tin Chúa và quay trở lại. Từ đó, ông Phi-lê-môn có thể tiếp nhận ông Ô-nê-sim với tư cách là một anh em trong đức tin.
Sứ đồ Phao-lô đã được Chúa dùng đem đến sự hòa giải giữa người nô lệ Ô-nê-sim với Đức Chúa Trời. Sau đó ông tiếp tục nài xin cho sự hòa thuận giữa ông Phi-lê-môn với ông Ô-nê-sim. Ngày nay, Chúa cũng dùng mỗi chúng ta như vậy. Dù ở chức phận nào, nhưng với lòng yêu mến Chúa, hãy hạ mình xuống nài xin anh chị em mình tha thứ cho nhau và hàn gắn những mối quan hệ bị đổ vỡ. Vì tình yêu thương, xin đừng để một anh chị em thân hữu nào đến với Chúa rồi xa lánh nhà thờ vì một mâu thuẫn nào đó, cũng đừng để tín hữu nào rời xa Hội Thánh do mâu thuẫn lẫn nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta khiêm cung làm người hòa giải cho Chúa.
Bạn có sẵn lòng hạ mình nài xin anh chị em mình tha thứ cho nhau không?
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã chết vì tội của con để hàn gắn mối liên hệ đổ vỡ của con với Chúa. Xin cho con hết lòng giúp đỡ, nài xin anh chị em tha thứ lẫn nhau, cùng hiệp một để Hội Thánh được gây dựng và phát triển.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 60.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet