“Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu con người hư mất được cứu rỗi? Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại như thế nào? Nhận được sự cứu rỗi bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, bạn cần sống như thế nào?
Câu 3 và câu 4 nói lên hai tình trạng tương phản nhau của con người. Chữ “nhưng” bắt đầu câu 4 cho thấy có sự thay đổi lạ lùng từ tình trạng hư mất ngày trước chuyển sang tình trạng được yêu và được cứu ngày nay (câu 3–4) nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, không phải nhờ vào bất cứ một việc công đức nào.
Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiện diện trong chương trình cứu chuộc con người. Lòng thương xót của Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi, tái sinh, và đổi mới nhờ sự hy sinh đền tội thay cho con người của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Như vậy, chúng ta nhờ ân sủng Đức Chúa Trời mà được xưng công bình, được trở nên con kế tự và được niềm hy vọng về sự sống đời đời (câu 4–7). Con người tội lỗi không thể tu thân tích đức, làm lành tránh dữ… mà đạt được sự cứu rỗi nhưng hoàn toàn nhờ ân sủng bởi đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân sủng mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Ê-phê-sô 2:4–6).
Từ một người “ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau” (câu 3), trở nên người tin Chúa, được Đức Thánh Linh ban cho một đời sống mới, và Ngài tiếp tục đổi mới chúng ta để mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Như vậy, việc của chúng ta sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu là mở lòng để Đức Thánh Linh ngự vào vận hành trong đời sống. Khi chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh, Ngài sẽ tiếp tục ban sức mới và giúp đỡ để chúng ta trở nên mới mỗi ngày. Hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách quý trọng địa vị cao quý là con kế tự của Đức Chúa Trời, hãy hết lòng trung tín theo Chúa dù trong thuận hay nghịch cảnh, vững lòng sống trong niềm hy vọng Chúa Giê-xu sẽ trở lại tiếp rước chúng ta về sống đời đời với Ngài nơi thiên đàng phước hạnh. Sẽ có lúc chúng ta bị cám dỗ, thử thách, hoặc ngã quỵ trên bước đường theo Chúa, hãy đứng dậy, nhờ Đức Thánh Linh để tiếp tục đồng hành với Chúa mỗi ngày.
Bạn có quyết tâm sống xứng đáng với ơn cứu chuộc Chúa ban không?
Chúc tạ Đức Chúa Trời là Đấng đã ban ơn cứu chuộc cho nhân loại, trong đó có chính con. Cầu xin Đức Thánh Linh thêm sức mới để con tiếp tục tiến bước trên linh trình theo Chúa cho đến cuối cùng.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 21.