“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự quyến rũ của rượu được ví sánh và mô tả ra sao? Hậu quả của việc say rượu là gì? Bạn có suy nghĩ và thái độ thế nào trước những sự cám dỗ từ bia rượu?
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với những câu hỏi để nhấn mạnh hậu quả của người mê đắm, say sưa bia rượu. Đó là hoạn nạn, buồn thảm, tranh cạnh, rên xiết, thương tích vô cớ, và nhân cách bị hủy hoại. Cụm từ “xem ngó rượu” được ví sánh cùng với “nhìn người dâm phụ” (câu 31, 33), vì khi con để cho vẻ đẹp bên ngoài của rượu hồng như sao lấp lánh quyến rũ, nó sẽ đánh gục sự khôn ngoan của con, dẫn dụ con đến sự ham mê của mắt, và rồi lại tiếp tục đắm chìm trong u mê, nghiện ngập. Giống như người dâm phụ, sự quyến rũ của rượu là một cái bẫy tiềm ẩn. Hãy tránh xa những hiểm nguy, dập tắt sự cám dỗ ngay từ đầu bằng cách đừng nấn ná bên rượu, đừng nếm thử, đừng ngó, vì hình ảnh của nó xem rất hấp dẫn, hương vị nếm qua rất ngon lành, nhưng hậu quả của rượu khác nào nọc rắn độc hủy hoại cơ thể, làm tê liệt tinh thần, dẫn đến nhiều sai phạm.
Người say rượu không còn kiểm soát suy nghĩ, hành động, vì thế đời sống họ rơi vào những nguy hiểm được ví như người nằm giữa đáy biển hay nằm trên chót cột buồm; thật là người sống mà như chết (câu 34). Đoạn văn kết thúc bằng lời chế giễu người say rượu vô tri, vô liêm sĩ khi họ khoe khoang thật ngớ ngẩn rằng dù bị đánh cũng không cảm thấy đau, không nghe biết gì hết! Ngay cả bản thân bị đánh mà còn không tự bảo vệ, ngay khi bị sỉ nhục mà còn không cảm biết, thì còn gì là giá trị con người. Và điều tuyệt vọng của người say là tiếp tục lún sâu vào nghiện ngập, khi tỉnh dậy, lại tìm rượu uống!
Ngày nay, nhiều người bị những tư tưởng sai lạc thuyết phục khi cho rằng người không uống bia rượu không phải là đàn ông đích thực, hoặc uống bia rượu mới có bạn, mới có thể làm ăn, mới có thể có những ý tưởng cao siêu, hay mới hòa đồng với bạn bè… Để rồi nhiều người đã rơi vào cám dỗ của bia rượu và gánh lấy hậu quả của việc say xỉn như phá hoại thân thể, tinh thần, và làm mất đi phẩm giá con người. Lời Chúa phán: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Mỗi Cơ Đốc nhân phải bày tỏ nét đẹp của Chúa. Thay vì uống bia rượu say sưa, thì hãy dùng thời gian ấy học tập, làm việc, trau dồi đạo đức, và cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để truyền ra tình yêu và sự cứu chuộc cho mọi người. Đừng say rượu, hãy sống đúng tư cách một con người, đặc biệt là người Cơ Đốc.
Bạn có tránh xa bia rượu và nhờ cậy Đức Thánh Linh bày tỏ đời sống Cơ Đốc cho người khác chưa?
Tạ ơn Chúa đã dạy con hậu quả của việc say rượu. Xin Đức Thánh Linh giúp con tránh xa sự cám dỗ của bia rượu, và bày tỏ vẻ đẹp của Chúa qua lời nói, hành động mỗi ngày.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 20.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-42025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet