“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu hai người mù được Chúa chữa sáng mắt? Chúa Giê-xu dừng lại chữa lành cho hai người mù ăn xin bên vệ đường cho chúng ta bài học nào? Bạn được nhắc nhở điều gì về tinh thần phục vụ?
Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn dân đông theo Ngài. Có hai người mù ngồi bên lề đường, nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua liền kêu lớn “Lạy Chúa, con cháu Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (câu 30). Mặc cho mọi người la rầy và ngăn cản, họ vẫn tiếp tục kêu lớn hơn nữa. Chúa Giê-xu dừng bước và gọi họ đến hỏi họ muốn Chúa làm gì cho mình, họ cầu xin được sáng mắt. Chúa cảm thương chạm vào mắt họ. Mắt hai người thấy được và họ đi theo Ngài.
Hai người mù trong câu chuyện này khá đặc biệt, không giống như những người khác. Mắt của họ không thấy đường nhưng mắt tâm linh lại sáng, họ xưng Chúa Giê-xu là “con cháu Vua Đa-vít” cho thấy với thân phận mù lòa, họ chỉ nghe biết phần nào về Chúa nhưng ít nhiều họ nhận biết Chúa là Đấng Mết-si-a đã đến, Đấng có quyền năng làm cho họ sáng mắt. Vì thế họ quyết tâm kêu cầu cùng Ngài cho dù bị ngăn trở, la rầy cũng không nản lòng, cứ nhắm mục đích mà bươn tới. Người Do Thái biết rõ Đấng Mết-si-a sẽ đến là con cháu Vua Đa-vít nhưng họ không tin đó chính là Chúa Giê-xu. Hai người mù này dù sự hiểu biết đơn sơ, đức tin chưa trọn vẹn nhưng chỉ cần đến với Chúa bằng tất cả đức tin mình có, họ được Chúa thương xót, đáp lời và được ban cho sáng mắt. Khi mắt đã thấy, hai người quyết định đi theo Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy đức tin của họ được tăng trưởng sau khi kinh nghiệm quyền năng chữa lành kỳ diệu của Chúa, họ quyết định ngay Chúa Giê-xu là Đấng họ sẽ dâng cuộc đời để đi theo Ngài.
Chúa Giê-xu vừa mới dạy cho môn đệ về sự phục vụ trong tinh thần đầy tớ, tìm kiếm sự cao trọng của Nước Trời, không bằng cách lấy quyền thế cai trị nhưng bằng cách làm tôi mọi mọi người; không bằng cách tìm kiếm sự tôn trọng nhưng hạ mình phục vụ và coi người khác như tôn trọng hơn mình. Ngay sau đó, Ngài dừng bước để phục vụ một người mù ăn xin bên lề đường trong lúc mọi người coi thường, rầy la và ngăn trở. Chúa không dạy lý thuyết suông nhưng Ngài đã nêu gương bằng hành động cho môn đệ noi theo. Đây là điều mỗi chúng ta cần học hỏi và thực hành trong sự phục vụ Chúa. Hãy đến với Chúa, bền lòng theo Chúa dù có bị ngăn trở, thậm chí bị bức hại. Hãy quyết tâm theo Chúa vì Ngài cũng đã chữa lành cho tâm linh chúng ta. Hãy phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em mình hết lòng.
Bạn có nhận biết ơn Chúa chữa lành tâm linh cho mình để cam kết theo Chúa và phục vụ Ngài không?
Lạy Chúa, cảm tạ ơn thương xót của Ngài vì Chúa đã cứu con khỏi sự mù lòa tâm linh. Xin cho con luôn tin cậy bước đi theo Chúa, phó thác và tận hiến cho Chúa trọn đời sống con để phục vụ trong tinh thần đầy tớ theo gương Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 57.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet