“Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ,…” (câu 7a).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy ông Tít khuyên bảo giới trẻ điều gì? Ông Tít cần bày tỏ nếp sống làm gương tốt như thế nào? Bạn đang nêu gương cho giới trẻ trong gia đình và Hội Thánh ra sao?
Sứ đồ Phao-lô dạy ông Tít có trách nhiệm khuyên răn giới trẻ trong Hội Thánh rèn luyện một nếp sống tiết độ. Đây là một trong những phẩm tính của trái Thánh Linh. Tuổi thanh niên luôn phải đối diện với những cám dỗ rất lớn từ bạn bè, xã hội, vì vậy cần phải nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp giữ đời sống tự chủ, khôn khéo, chừng mực trong mọi sự để có một nếp sống đẹp lòng Chúa.
Trong câu 7–8, Sứ đồ Phao-lô đặc biệt dạy ông Tít về nếp sống làm gương. Là người lãnh đạo thuộc linh, ông Tít cần làm gương tốt cho tín hữu. “Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ” (câu 7 BTTHĐ). Nhà giải kinh John MacArthur viết: “Ông không chỉ dạy đạo cho họ bằng lời nói nhưng còn bằng cả đời sống tương ứng với những lời mình nói ra. Thậm chí một lời khuyên mạnh mẽ và thuyết phục nhất cũng chỉ như nước đổ lá môn nếu như người đưa ra lời khuyên đó không sống đúng với lời mình nói ra.” Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si chỉ nói đạo đức mà không làm theo là những người giả hình. Khi ông Phao-lô dạy ông Tít điều này, chính bản thân ông cũng mạnh dạn nói với các tín hữu Cô-rinh-tô, “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1).
Về lời nói, ông Tít được dạy dỗ “lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì” (câu 8 BTTHĐ). Chẳng những ông Tít phải làm gương qua các việc lành mà còn phải làm gương qua lời nói. Những gì ông nói ra phải là những lời đúng đắn, lành mạnh, thuận tình hợp lý, không chỗ trách được để khiến những người chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu một điều gì được. Nếp sống trung thực và lời nói chuẩn mực chẳng những làm gương tốt, bịt miệng người chống đối, tránh được những cuộc tranh luận, mà còn làm sáng Danh Chúa nữa.
Chúng ta là những ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì đều có vai trò lãnh đạo trong gia đình. Chúng ta cũng cần phải làm gương về việc lành, trong sự dạy dỗ, trong cách cư xử, nói năng, và cả đời sống đức tin… cho con cháu noi theo. Trong Hội Thánh, ngoài mục sư quản nhiệm còn có những chấp sự, các giáo viên và nhân sự có trách nhiệm lãnh đạo một bầy chiên. Chúa và Hội Thánh đang trông chờ ở tất cả chúng ta một nếp sống làm gương. Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn trọng trong đời sống để làm gương tốt cho gia đình và Hội Thánh.
Giới trẻ nhìn vào nếp sống bạn sẽ thấy gương tốt hay gương xấu để noi theo?
Lạy Cha Từ Ái, tạ ơn Chúa đã yêu và cứu con khỏi vũng lầy của tội lỗi, ban cho con địa vị làm con của Cha Thiên Thượng. Xin Đức Thánh Linh giúp con nhờ sức Ngài để rèn luyện một nếp sống làm gương tốt từ đức tin, suy nghĩ, lời nói, nết làm cho gia đình và Hội Thánh.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 23.