“Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân có thể đối diện với sự hổ thẹn nào và vì sao? Sự hổ thẹn đó dẫn đến điều gì? Tại sao Cơ Đốc nhân không nên hổ thẹn vì Danh Chúa? Bạn sẽ sống thế nào để không hổ thẹn vì Danh Chúa?
Nhiều người tìm đủ mọi cách để tránh né sự chịu khổ, trong một số trường hợp khi cần phải lựa chọn, có người đã chối bỏ đức tin. Nhưng cũng có khi người đang chịu khổ lại cảm thấy hổ thẹn vì Danh Chúa, họ phàn nàn, “Sở dĩ tôi chịu khổ nạn chỉ vì tôi là một Cơ Đốc nhân.” Nhưng thực tế, chính cách ăn ở của họ là nguyên nhân dẫn đến các khổ nạn họ gặp phải. Vì thế Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên Cơ Đốc nhân, “Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác” (câu 15 BTTHĐ). Người chịu khổ vì những việc làm sai trật của mình thì không làm sáng Danh Chúa và chính mình cũng sẽ bị người khác coi thường.
Vào thời điểm Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này, có nhiều nô lệ, người nghèo khó, và nhiều người Do Thái giáo trở lại tin Chúa Giê-xu. Họ phải chịu nhiều sự khinh miệt, gièm chê của người La Mã khi họ “làm tín đồ Đấng Christ” tức làm một Cơ Đốc nhân. Thời ấy, gọi một người là Cơ Đốc nhân là hàm ý sĩ nhục người đó. Ông Phi-e-rơ khuyên những anh em rất yêu dấu của ông không nên hổ thẹn vì Danh Chúa, nhưng hãy tôn vinh Đức Chúa Trời và “hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Giê-xu” (Công Vụ 5:41). Sứ đồ Phao-lô đã từng quả quyết, ông không hổ thẹn về Tin Lành “vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Mặt khác, việc Chúa để cho con dân Ngài còn phải chịu khổ ở giữa thế gian này là để thanh tẩy đời sống và luyện lọc đức tin mỗi Cơ Đốc nhân, là những người đang ở trong Nhà Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh của Ngài. Vì thời kỳ phán xét đã đến, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đạt đến cao điểm, với việc trút đổ cơn thịnh nộ khủng khiếp xuống những người từ chối Phúc Âm (câu 17).
Để không hổ thẹn vì Danh Chúa, mỗi Cơ Đốc nhân cần nhờ sức Chúa tránh xa tội lỗi, quyết không làm những việc sai trái. Mỗi ngày tìm cầu ý Chúa qua Kinh Thánh để sống theo Lời Chúa dạy, giữ vững đức tin vượt qua thử thách, hoạn nạn. Thay vì oán trách Chúa, chúng ta cần phải nhận biết chịu khổ vì Danh Chúa là cách Ngài rèn luyện đức tin chúng ta. Vì thời kỳ cuối cùng đã đến, mỗi người phải ứng hầu trước Chúa, và Chúa sẽ ban thưởng cho người chịu khổ vì Danh Ngài.
Bạn có thấy vinh dự vì được làm tín hữu Đấng Christ không?
Cầu xin Chúa thêm sức và giúp con nhận biết Ngài cho phép thử thách, hoạn nạn xảy ra là để thanh tẩy và luyện lọc đức tin của con. Xin cho con không hổ thẹn nhưng dạn dĩ, ca ngợi Chúa, làm sáng Danh Chúa trong mọi hoàn cảnh.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 2.






