“Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm” (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô liệt kê những việc làm nào của xác thịt? Vì sao ông nói các việc làm này rõ ràng lắm? Bạn phải làm gì để không sa vào những việc làm của xác thịt?
Sau khi bàn luận về cách người ta có thể sử dụng sự tự do mình có được, Sứ đồ Phao-lô liệt kê một số công việc hiển nhiên của xác thịt. Nhóm đầu tiên, sống theo xác thịt là chiều theo những ham muốn tình dục: gian dâm, ô uế, phóng đãng. Không như xã hội đương thời cổ súy cho nhục dục, ông Phao-lô dạy bất khiết tình dục là tội trọng, trong khi sống thánh khiết là hành động thờ phượng Chúa vui lòng (Rô-ma 12:1).
Nhóm việc làm của xác thịt thứ hai liên quan đến sự thờ phượng: thờ hình tượng, phù phép. Thờ hình tượng ám chỉ thờ phượng đồ vật thay cho Đức Chúa Trời. Nghịch lý là lẽ ra phải thờ phượng Đức Chúa Trời và xem đồ vật là công cụ, thì nhiều người lại thờ phượng đồ vật thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời.
Nhóm việc làm của xác thịt thứ ba liên quan đến cách sống với người khác: bất hòa, ghen tị, giận dữ, bè phái. Đây là những việc làm luật pháp không cấm, vì thế chúng ta rất dễ xem nhẹ. Hậu quả là chúng ta để sự bè phái, bất hòa len lỏi trong các mối liên hệ gia đình và Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô liệt chúng vào những việc làm của xác thịt sau tội thờ thần tượng.
Nhóm việc làm của xác thịt thứ tư liên quan đến sự tiết chế: say sưa, mê ăn uống. Say rượu luôn là điều Kinh Thánh cảnh báo (Châm Ngôn 20:1; 23:29–35; Ê-sai 28:7; Ô-sê 4:11). Sứ đồ Phao-lô dạy, “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng…” (Ê-phê-sô 5:18). Thức ăn cần cho sự sống, và là món quà Chúa cho chúng ta vui hưởng (Truyền Đạo 5:18). Tuy nhiên, ăn uống vô độ là việc làm của xác thịt. Khi vô độ, những điều dù không bị cấm cũng trở thành tội lỗi.
Sứ đồ Phao-lô nói “các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm” nên ông chỉ đơn cử một số công việc của bản tính tội lỗi gây ra, rồi nói thêm “cùng các sự khác giống như vậy” (câu 21). Khi một người bước đi theo Đức Thánh Linh và quan tâm đến những điều Đức Thánh Linh ưa thích thì người đó sẽ nhạy bén với những việc Đức Thánh Linh không thích. Mối liên hệ với Chúa là yếu tố mấu chốt để chúng ta không làm theo những việc của xác thịt.
Cuối câu 21, Sứ đồ Phao-lô nói ai phạm những việc như thế thì không được hưởng Nước Đức Chúa Trời. Từ “phạm” trong nguyên văn chỉ về một hành động theo thói quen. Do đó, ở đây ông không nói đến một đôi lần phạm những việc này, nhưng nói đến thói quen làm những việc thuộc về xác thịt là việc làm của con người cũ, chưa được tái sinh và không ăn năn. Cầu xin Chúa biến đổi đời sống mỗi chúng ta để không sa vào những việc làm của xác thịt.
Những việc làm của xác thịt nào bạn cần được Đức Thánh Linh giúp từ bỏ?
Lạy Đức Thánh Linh, con biết con vốn yếu đuối, bất toàn. Xin giúp con bước theo Chúa mỗi ngày để có năng lực từ bỏ những việc làm của xác thịt, luôn sống đẹp lòng Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 9.